Sau khi kết thúc hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam phải chia làm hai nhóm bay về nước luôn các bro ơi!
Nhóm 1 khởi hành từ chiều 13/6 về TP.HCM, còn nhóm 2 bay về Hà Nội sáng 14/6. Cả hai đều phải quá cảnh tại sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nha.
Nhiều fan hâm mộ thắc mắc why lại không bay chung về TP.HCM rồi ai về Hà Nội thì bắt chuyến nội địa từ Tân Sơn Nhất lên Nội Bài cho tiện?
Thực ra là vì U23 Việt Nam chỉ có thể book vé sau trận tứ kết với U23 Saudi Arabia tối 12/6 thôi. Đặt vé gấp quá nên VFF không kịp kiểm soát số lượng được mấy bro ạ
Sau khi cố gắng hết sức, VFF chỉ kiếm được 14 vé về TP.HCM chiều 13/6 thôi. Các suất "vàng" về sớm được ưu tiên cho những cầu thủ, BHL có gia đình hoặc làm việc cho các CLB phía Nam.
Và đây là twist cảm động nè: trung vệ Vũ Tiến Long và trợ lý HLV Chu Ngọc Cảnh! Trợ lý Cảnh làm việc cho HAGL, còn Tiến Long thi đấu cho Hà Nội FC, sống ở miền Bắc mà. Nhưng trợ lý Cảnh đã nhường suất về sớm cho Tiến Long để em ấy kịp đoàn tụ vợ con. Biết không, Tiến Long là cầu thủ DUY NHẤT trong đội đã có gia đình đấy!
Trợ lý Chu Ngọc Cảnh làm việc cùng U23 từ SEA Games 31, tính ra đã xa nhà khoảng 2 tháng rồi huhu. Về Hà Nội chiều 15/6 nhưng không thể về Pleiku ngay được vì các chuyến bay Hà Nội – Pleiku chỉ có sáng và trưa, nên phải ở lại thêm một ngày nữa
Nhóm 1 của U23 Việt Nam đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 17h00 ngày 14/6 (giờ VN). Nhóm này gồm 10 cầu thủ: Vũ Minh Hiếu, Dụng Quang Nho, Nguyễn Thanh Nhân, Võ Đình Lâm, Lý Công Hoàng Anh, Đoàn Anh Việt, Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long và Hà Trung Hậu; cùng trợ lý Ngô Tuấn Vinh, HLV thủ môn Võ Văn Hạnh, trợ lý ngôn ngữ Hàn – Việt Phan Hoàng Tri Thức và bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường.
Còn nhóm 2 đang phải ngồi chờ tại sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tận 12-13 tiếng đồng hồ luôn á Dự kiến sẽ về đến Nội Bài lúc 15h30 ngày 15/6.
Nguồn: kenh14.vn