U23 Thái Lan vừa phải nuốt trái đắng cực kỳ tiếc nuối trước U23 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 31 nè các bro
U23 Thái Lan đến SEA Games 31 với tham vọng cực lớn là phải giành HCV để flex vị thế số 1 khu vực. Nhưng trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Mano Polking đành phải ngậm ngùi ôm HCB thôi vì thua 0-1 trước U23 Việt Nam.
Đội bóng xứ Chùa vàng tỏ ra vô cùng thất vọng sau khi tiếng còi kết thúc vang lên. Jonathan Khemdee bật khóc nức nở còn HLV Mano Polking thì ngồi thất thần trên sân Mỹ Đình luôn
Lúc nhận HCB, các cầu thủ U23 Thái Lan cúi gằm mặt xuống, ngậm ngùi nhìn U23 Việt Nam đứng trên đỉnh vinh quang. Cảm giác "cửa thiên đường" gần kề mà không vào được chắc đau lắm
Bàn thắng vàng duy nhất của trận đấu thuộc về Nhâm Mạnh Dũng. Phát biểu ngay sau trận, người hùng của U23 Việt Nam chia sẻ: "Tôi quá sung sướng khi ghi bàn vào lưới Thái Lan. Đây là bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp cầu thủ của tôi. Ghi bàn ở thời khắc quan trọng, tôi chỉ biết vỡ oà trong niềm vui, hạnh phúc.
Tôi muốn dành tặng bàn thắng này cho tất cả NHM Việt Nam. Xin cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, sát cánh cùng đội tuyển trong suốt thời gian qua. Bây giờ cho phép tôi cùng đồng đội tận hưởng niềm vui chiến thắng này đã. Quá đáng nhớ".
Check thêm loạt ảnh của U23 Thái Lan sau khi để thua U23 Việt Nam nha:
Nguồn: soha.vn