NắngHạDễThương
New member
Tối 3/6 vừa rồi, U23 Thái Lan đã "chạm đất" thật sự khi suýt thua ngay trên sân nhà trước một đối thủ không hề thuộc hàng top
U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã có trận giao hữu đầu tiên trong chuỗi giao hữu tháng 6, đối đầu với U23 Kyrgyzstan - một đội bóng được đánh giá không phải dạng "vừa đâu" ở châu Á. Lẽ ra với lợi thế sân nhà ở Pathum Thani, "Voi chiến" phải có thể "flex" thôi chứ nhỉ?
Nhưng mà thực tế thì... úi chao chao! Dù quyết tâm chiến thắng nhưng Thái Lan lại chơi tệ không tưởng. Suốt hiệp 1, các chàng trai "Voi chiến" tấn công như kiểu "đánh trống bỏ dùi", gặp mega khó khăn trước hàng phòng ngự vạm vỡ của Kyrgyzstan.
Tuyến giữa của U23 Thái Lan chơi rời rạc kinh khủng, thiếu tốc độ và không tạo được mấy cơ hội nguy hiểm nào. Thế là cả hiệp 1 trôi qua mà chẳng có gì hot cả.
Thậm chí cuối hiệp 1 (phút 45), U23 Thái Lan còn "ăn hành" khi để Kyrgyzstan phản công thành công. Daniel Omarov đã tận dụng cơ hội để mở tỷ số cho đội khách. Bruh moment thật sự!
Bị dẫn trước ở thời điểm nhạy cảm như vậy, hiệp 2 U23 Thái Lan vẫn tiếp tục loay hoay không lối thoát. Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng hàng công vẫn "tịt ngòi" trước hàng thủ được bố trí chặt chẽ của Kyrgyzstan.
Phải chờ đến tận phút 83, U23 Thái Lan mới "gỡ gạc" được một chút thể diện! Yotsakorn Burapha đã tận dụng sai lầm của đối phương để gỡ hòa 1-1, giúp "Voi chiến" thoát thua ngay trên sân nhà. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu luôn.
Nhìn chung, đây là màn trình diễn đáng quên của Thái Lan. HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chắc phải đau đầu lắm rồi đây, vì còn núi việc phải làm để cải thiện lối chơi cho các học trò, từ tấn công đến phòng ngự đều cần "buff" gấp!
Nguồn: soha.vn
U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã có trận giao hữu đầu tiên trong chuỗi giao hữu tháng 6, đối đầu với U23 Kyrgyzstan - một đội bóng được đánh giá không phải dạng "vừa đâu" ở châu Á. Lẽ ra với lợi thế sân nhà ở Pathum Thani, "Voi chiến" phải có thể "flex" thôi chứ nhỉ?
Nhưng mà thực tế thì... úi chao chao! Dù quyết tâm chiến thắng nhưng Thái Lan lại chơi tệ không tưởng. Suốt hiệp 1, các chàng trai "Voi chiến" tấn công như kiểu "đánh trống bỏ dùi", gặp mega khó khăn trước hàng phòng ngự vạm vỡ của Kyrgyzstan.
Tuyến giữa của U23 Thái Lan chơi rời rạc kinh khủng, thiếu tốc độ và không tạo được mấy cơ hội nguy hiểm nào. Thế là cả hiệp 1 trôi qua mà chẳng có gì hot cả.
Thậm chí cuối hiệp 1 (phút 45), U23 Thái Lan còn "ăn hành" khi để Kyrgyzstan phản công thành công. Daniel Omarov đã tận dụng cơ hội để mở tỷ số cho đội khách. Bruh moment thật sự!
Bị dẫn trước ở thời điểm nhạy cảm như vậy, hiệp 2 U23 Thái Lan vẫn tiếp tục loay hoay không lối thoát. Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng hàng công vẫn "tịt ngòi" trước hàng thủ được bố trí chặt chẽ của Kyrgyzstan.
Phải chờ đến tận phút 83, U23 Thái Lan mới "gỡ gạc" được một chút thể diện! Yotsakorn Burapha đã tận dụng sai lầm của đối phương để gỡ hòa 1-1, giúp "Voi chiến" thoát thua ngay trên sân nhà. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu luôn.
Nhìn chung, đây là màn trình diễn đáng quên của Thái Lan. HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chắc phải đau đầu lắm rồi đây, vì còn núi việc phải làm để cải thiện lối chơi cho các học trò, từ tấn công đến phòng ngự đều cần "buff" gấp!
Nguồn: soha.vn