Dân tình xứ Chùa Vàng có thể tự an ủi về thất bại ở SEA Games bằng đủ kiểu lý do, nhưng nếu Tiểu Voi chiến lại fail ở VCK U23 châu Á thì xin chào, đó chính là ác mộng luôn á!
Drama SEA Games vẫn còn đó nha
U23 Thái Lan đã bay màu ngay từ vòng bảng SEA Games, khiến fan nhà và giới truyền thông xứ này phải "đau tim" thật sự. Nhưng mà người ta vẫn tự tìm cho mình những lý do để "chữa lành" đấy:
Kiểu như HLV Nishino mới cầm quân chưa kịp làm quen; hay là các trụ cột đá nhiều quá đuối sức rồi; lại còn không xài 2 suất quá tuổi nữa chứ...
Và quan trọng nhất, nhiều người Thái tự nhủ rằng SEA Games thì... không quan trọng lắm đâu, đặc biệt khi so với VCK U23 châu Á sắp diễn ra ngay trên sân nhà của họ.
Fan Thái vẫn đang kỳ vọng cháy bỏng vào việc Tiểu Voi chiến sẽ bùng nổ ở đấu trường châu lục, chứng minh đẳng cấp, thậm chí giật luôn vé dự Olympic 2020. Tham vọng không phải dạng vừa đâu nha!
Zico Thái lên tiếng: "Đủ sức" nhưng...
Mới đây, HLV Kiatisak (aka Zico Thái) đã có màn phát biểu về cơ hội của đội nhà: "Dù gặp các đối thủ mạnh như Bahrain, Australia hay Iraq, nhưng tôi tin U23 Thái Lan đủ sức vượt qua vòng bảng".
Thật ra ông nói "đủ sức" cũng không sai nha, vì thực lực của U23 Thái Lan ai cũng phải công nhận. Khi lên hơi, họ đáng sợ lắm á! Ngay tại vòng bảng SEA Games 2019, Thái Lan đã "nghiền nát" Singapore 3-0 chỉ trong hiệp 1, hay tạo ra cực nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam mình, cuối cùng cũng chỉ hòa được 2-2 thôi.
Nhưng có lẽ chính Kiatisak cũng thấy vấn đề rồi đó. Ông nói thêm: "Tôi nghĩ mọi cầu thủ cần phải cố gắng, động viên lẫn nhau để hiểu rõ hơn và làm tốt những gì HLV truyền đạt"; "Các cầu thủ U23 Thái Lan cần hiểu được vinh dự khi khoác áo đội tuyển"...
Về thất bại ở SEA Games, trong hàng tá lý do được kể ra, các chuyên gia Thái đều nhắc đến một điểm chí mạng khiến thầy trò HLV Nishino thua Indonesia 0-2: tinh thần đoàn kết và cống hiến yếu kém đến không ngờ.
Áp lực tâm lý - "boss" cuối cùng
Câu hỏi đặt ra là: Chỉ sau 1 tháng ngắn ngủi, liệu HLV Nishino có thể sửa được vấn đề này không? Đặc biệt, so với SEA Games, các học trò của ông sẽ còn phải đối mặt với một "boss" khác to đùng: áp lực tâm lý!
Thất bại ở SEA Games sẽ khiến gánh nặng tâm lý đè lên vai U23 Thái Lan thêm nặng trĩu khi thi đấu trên sân nhà. Chơi dưới hàng vạn NHM chủ nhà có thể là động lực, nhưng khi mọi thứ đi xuống, nó sẽ thành áp lực khủng khiếp luôn á!
Đối thủ của Thái Lan là Bahrain, Australia hay Iraq - những đội hoàn toàn có thể đẩy Tiểu Voi chiến vào hiểm cảnh. Chắc chắn sẽ có những thời điểm Thái Lan phải chịu thiệt thòi và cần lội ngược dòng. Đó sẽ là lúc thử thách khả năng chịu áp lực của thầy trò HLV Nishino thật sự đó!
Nguồn: soha.vn