Ui chao ơi, drama gì mà căng thế này! U23 Singapore được dự đoán "thắng dễ như ăn kẹo" nhưng cuối cùng lại chia điểm với U23 Lào - đội được xem là "tí hon" của giải đấu, dù được chơi hơn người từ đầu trận luôn nha các bro!
Ngay phút thứ 2, U23 Singapore đã "được buff" khủng khiếp khi hậu vệ Lào là Khampouny Hanevilay ăn thẻ đỏ trực tiếp. Tưởng như "freelo" rồi đúng không?
Dù cầm bóng lia lịa, chơi hơn người cả trận, nhưng mãi đến phút 28, Những chú sư tử mới "unlock" được bàn thắng mở tỷ số nhờ tiền đạo Sahil Suhaimi. Chậm quá trời ơi!
Thua về mọi mặt, thiếu người, bị dẫn bàn, lại còn bị dồn ép hoàn toàn... ai cũng nghĩ U23 Lào "GG" rồi. Nhưng plot twist xuất hiện ở phút 87 - khi chỉ còn 3 phút là hết giờ, Khouanta Sivongthong bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho đội bóng xứ Triệu voi! Comeback thần thánh thật sự!
Nguồn: soha.vn