U23 Malaysia đã ra về, nhưng Việt Nam nên học hỏi tinh thần "máu lửa" của các anh Mã

c27f648030790abf0a6b.jpg


Trước U23 Hàn Quốc, U23 Malaysia đã chơi một trận rất hay và quả cảm.

Đại diện ĐNÁ là U23 Malaysia đã chính thức dừng chân ở tứ kết U23 châu Á rồi các bạn ơi Nhưng mà không sao, những gì thầy trò HLV Ong Kim Swee vừa làm được trước U23 Hàn Quốc - ứng cử viên "nặng ký" cho ngôi vô địch - thực sự đáng respect cực kỳ luôn!

Tưởng tượng nhé, chỉ mới giây thứ 12 đã ăn bàn thua vì cú sút "thần thánh" của Cho Jae-Wan rồi, nhưng các anh Malaysia không hề sợ hãi hay mất phương hướng. Họ vẫn cực kỳ bình tĩnh, vừa phòng thủ chắc chắn vừa phản công rất nguy hiểm luôn đó.

Đối đầu với một cường quốc bóng đá châu lục thế này mà lối chơi của U23 Malaysia vẫn siêu rõ ràng, nhiều lần làm rung chuyển khung thành U23 Hàn Quốc. Đặc biệt phút 67, N. Thanabalan đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Malaysia sau một pha đánh biên phải cực đẹp mắt luôn á

Kết thúc trận đấu, U23 Malaysia vẫn thua 1-2 và phải nói lời tạm biệt giải đấu. Nhưng tinh thần chiến đấu, lối chơi sáng sủa của họ chính là bài học quý giá mà U23 Việt Nam cần học hỏi khi sắp phải "đối đầu" với một ứng cử viên vô địch khác là U23 Iraq đây này!

Nhận xét về trận đấu sắp tới, cựu danh thủ Quốc Vượng cho rằng nếu U23 Việt Nam bị thủng lưới trước, chúng ta sẽ buộc phải dồn lên tấn công và dễ bị "loạn trận" lắm đó. Nhưng màn trình diễn xịn xò của Malaysia trước Hàn Quốc trong tình huống bị dẫn trước sẽ cho các học trò của thầy Park thêm niềm tin, ngay cả khi gặp bất lợi.

Đến thời điểm này, thắng hay thua không còn là điều quan trọng nhất nữa rồi, mà chơi tốt như Malaysia đã là đáng tự hào lắm rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top