Trong lúc HLV Park Hang-seo vẫn đang "đu trend" nghĩ từng bước vượt vòng bảng thì các anh em Indonesia đã mơ về trận Bán kết Asiad 2018 rồi nha các bạn!
Phải công nhận là dàn cầu thủ Indonesia lúc này cũng xịn xò phết đấy. Họ sở hữu một đội hình "chất lừ" với những tài năng trẻ nổi bật như Evan Dimas, cùng hàng loạt cựu binh trên 23 tuổi như Muhammad Ridho, thủ môn Andritany Ardhiyasa, ngôi sao gốc Hà Lan Stefano Lilipaly và tiền đạo kỳ cựu người Brazil Alberto Goncalves. Nhưng mà đội chủ nhà tự tin cháy lửa không chỉ vì thực lực đâu, họ còn có lý do "chiến thuật" khác nữa!
Điểm mấu chốt nằm ở chỗ: lịch thi đấu "ăn may" vãi! Ở vòng bảng, Indonesia chỉ phải đối đầu với Lào, Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc) – những đối thủ không quá "hard-core". Nếu đi tiếp với vị trí nhất bảng, Indonesia sẽ có nhánh đấu "dễ thở" nhất tới tận... Bán kết luôn!
Cụ thể là thế này: Ở vòng 1/8, Indonesia chỉ phải gặp đội thứ 3 bảng C/D/E thôi. Vượt qua rồi thì đến Tứ kết, đối thủ sẽ là đội nhì bảng B hoặc F. Nếu "chiến" thắng luôn trận này là mục tiêu lọt Bán kết đã "chốt đơn" rồi! Và chỉ đến lúc đó, Indonesia mới có khả năng phải đụng độ một đội nhất bảng khác (C hoặc E) mà thôi. Xem ra dễ thở thật đấy!
Bên cạnh việc ăn may về lịch thi đấu, thành tích "làm nên lịch sử" của U23 Việt Nam và U23 Malaysia tại VCK U23 châu Á đầu năm nay cũng đã "buff thêm máu" cho Indonesia đấy!
Nhớ lại hồi đó, ngay cả Việt Nam mình còn không tin vào việc vượt qua vòng bảng cơ mà. Nhưng rồi lần lượt Malaysia và thầy trò HLV Park Hang-seo đã "làm nên kỳ tích" khi vượt qua vòng loại.
Đỉnh điểm là U23 Việt Nam còn lọt vào tận trận Chung kết nữa chứ! Lúc đó, cả ĐNÁ đều đứng sau ủng hộ Việt Nam cùng Malaysia. Và giờ đây, bước vào sân chơi mới, cả khu vực đều tràn đầy niềm tin hơn hẳn!
Nguồn: soha.vn