Chang2k93287
New member
Là nhà đương kim vô địch SEA Games, U23 Indonesia đáng lẽ phải "flex" cực mạnh khi chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á sắp tới. Thế mà những gì họ đang làm lại khiến fan bóng đá phải "đứng hình" vì quá khó hiểu
Trong khi các đội bóng khác đã tập luyện và giao hữu rần rần từ hồi nào rồi, thì U23 Indonesia mới triệu tập đội hình. Đỉnh hơn là Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đăng danh sách xong rồi... xóa luôn mà không giải thích gì cả Drama gì đây các bro?
May mà các tờ báo lớn bên xứ vạn đảo đã kịp chụp lại danh sách. Trong đó có toàn những "gà chiến" quen mặt đã mang về tấm HCV lịch sử SEA Games 32 như Komang Teguh, Beckham, Muhammad Ferarri, Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, Witan Sulaiman... Tổng cộng có 13/26 cầu thủ từng dự SEA Games 32.
Chưa hết, HLV Shin Tae-yong còn gọi cả Ivar Jenner (FC Utrecht) và Rafael Struick (Ado Den Haag) - hai cầu thủ đang "chơi bóng xịn" ở châu Âu về team
Nhưng plot twist là danh sách bị gỡ xuống không lâu sau đó. Nguyên nhân được đồn đoán là do các CLB "phản dame" cực mạnh. Dễ hiểu thôi, vì giải U23 Đông Nam Á diễn ra đúng lúc giải vô địch quốc gia Indonesia đang căng như dây đàn. Mấy cầu thủ này toàn trụ cột của CLB, nhả ai đi cũng đau đầu hết
Giám đốc kỹ thuật PSSI - ông Indra Sajfri cho biết: "Hiện tại PSSI vẫn thảo luận với các CLB về việc triệu tập cầu thủ". Nghe là biết đang "mắc kẹt" rồi đó
Vấn đề là giải này không thuộc hệ thống FIFA nên CLB khó nhả quân lắm. Còn hai cầu thủ ở Hà Lan thì cũng khó về vì mùa bóng châu Âu sắp khai màn rồi.
Thật ra Thái Lan và Việt Nam cũng gặp khó khăn tương tự, nhưng ít nhất cả hai đội đã hội quân và tập luyện từ lâu. Sắp tới họ còn đá giao hữu để "làm nóng" trước giải đấu, trong khi Indonesia vẫn đang... "đứng im một chỗ"
Nguồn: soha.vn