Càng gần đến ngày đá (11/1), U23 Hàn Quốc càng flex sự tự tin rằng sẽ "vùi dập" Việt Nam nha mọi người ơi!
Sự tự tin của U23 Hàn Quốc đang ở level max nè
Ngày 3/1, khi mới nhậm chức HLV U23 Hàn Quốc, ông Kim Bong Gil - bạn thân của HLV Park Hang-seo còn nói khá ngọt về U23 Việt Nam: "Việt Nam có những cầu thủ nhỏ con nhưng rất nhanh. Những cầu thủ trên hàng công của họ thật sự xuất sắc".
Thế nhưng chỉ vài hôm sau, ông Kim đổi giọng 180 độ luôn á: "Các cầu thủ Việt Nam có tốc độ và phản công khá tốt. Nhưng hàng thủ của họ có một số vấn đề và nhìn chung, tôi đánh giá không cao địch thủ này. Hàn Quốc sẽ tích cực gây sức ép trong trận đấu đầu tiên". Ơ kìa, sao chuyển vibe thế này?
Theo ông Kim Bong Gil reveal, Hàn Quốc sẽ chơi bóng ngắn và tấn công U23 Việt Nam suốt 90 phút. Kiểu này cũng giống hệt lần U19 Hàn Quốc đụng U19 Việt Nam của team Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... ở VCK U19 châu Á năm 2014 luôn.
Hồi đó, U19 Hàn Quốc chơi pressing cực gắt và áp đảo hoàn toàn từ giây đầu tiên, rồi thắng dễ như ăn kẹo với tỷ số 6-0 . Sau trận thua này, thậm chí còn có tin bầu Đức phải đưa Công Phượng đi gặp... bác sĩ tâm lý nữa á!
Thực tế đang khá là phũ với U23 Việt Nam đây
Nhận xét về trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Hàn Quốc, HLV Đoàn Minh Xương nói thẳng với Thể thao văn hóa:
"Phải nhìn nhận thực tế rằng ở giải đấu năm nay, U23 Việt Nam không có nhiều cơ hội. Ngay ở trận đầu tiên, U23 Việt Nam phải gặp đối thủ có thể xem là mạnh nhất giải đấu rồi. Ở trong tình thế này, U23 Hàn Quốc sẽ cắn răng mà đá, thậm chí họ muốn thắng với cách biệt lớn để đua chỉ số phụ với U23 Australia và U23 Syria.
U23 Việt Nam có thể gặp U23 Syria thì dễ hơn đôi chút cho thầy trò HLV Park Hang Seo. U23 Hàn Quốc thì đã quá rõ về U23 Việt Nam, dù rằng HLV Park Hang Seo có nắm rõ bóng đá Hàn Quốc như thế nào.
Tôi nghĩ khi gặp U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc sẽ thi đấu như khi CLB Ulsan Hyundai giao hữu với chúng ta. Tức là họ sẽ tấn công phủ đầu để ghi được càng nhiều bàn thắng sớm càng tốt".
Nhìn lại trận U23 Việt Nam thua Ulsan Hyundai 2-3, chỉ trong gần 10 phút đầu trận, CLB Hàn Quốc đã ghi được 2 bàn theo cách cực kỳ dễ dàng, một phần vì họ quá mạnh và một phần vì hàng thủ U23 Việt Nam còn khá lỏng lẻo
Những phút sau đó, U23 Việt Nam chỉ có thể lấy lại thế trận khi đối thủ "nhả" cho đá thôi. Hai bàn thắng của Văn Toàn, Đức Chinh đều có chút gì đó sus - hậu vệ đối phương lại tỏ ra cực kỳ yếu kém, lơi lỏng trong cả truy cản lẫn theo kèm.
Và khi tỷ số là 2-2 thì cuối trận, Ulsan Hyundai chỉ cần 1 pha đá phạt cố định là lập tức có bàn thắng, ấn định tỷ số "hữu nghị" chung cuộc 3-2. Tất cả đều vui và CLB Hàn Quốc vẫn là người thắng chung cuộc thôi
Nói về quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải từng thẳng thắn: "Chúng ta chuẩn bị hay nói thì dễ lắm, còn thực tế có đá được hay không lại là chuyện khác".
Thật sự đấy, U23 Việt Nam có thể biến hóa hơn ở khả năng tấn công, nhuần nhuyễn hơn ở hàng tiền vệ và chắc chắn hơn phần nào ở hàng thủ, nhưng đó chỉ là sự tiến bộ so với chính mình mà thôi. Còn những sự tiến bộ ấy ở đâu so với U23 Hàn Quốc lại là vấn đề khác nha!
Có thể U23 Việt Nam sẽ không thua U23 Hàn Quốc theo kiểu tỷ số 0-6 của lứa Công Phượng năm nào. Nhưng cũng có thể chúng ta sẽ phải thua đậm hơn tỷ số 1-2 như trước Hàn Quốc ở vòng loại U23 châu Á cách đây ít tháng
Nguồn: soha.vn