Ghi bàn siêu sớm nhưng U23 Hàn Quốc lại chơi kiểu "mèo vờn chuột", cuối trận phải "vắt giò lên cổ" vì U23 Malaysia luôn
VCK U23 châu Á: U23 Malaysia 1-2 U23 Hàn Quốc
Mở tỷ số chớp nhoáng ở phút 12 vốn là lợi thế cực phẩm của U23 Hàn Quốc trước U23 Malaysia rồi. Nhưng thay vì "đánh phủ đầu" lúc đối thủ còn choáng váng, HLV Kim Bong-kil lại để các trò chơi kiểu... chậm rãi quá trời
Chính vì thế mà U23 Malaysia nhanh chóng lấy lại tinh thần và thế trận, liên tục tổ chức những pha tấn công nguy hiểm dọa nát khung thành đối phương.
Ở chiều ngược lại, dù chơi hơi "thả lỏng" nhưng với thực lực vượt trội, U23 Hàn Quốc vẫn tạo ra đống cơ hội ngon nghẻ. Nhưng chẳng hiểu do vô duyên hay coi thường đối thủ quá, các cơ hội cứ thế trôi qua một cách khó hiểu vô cùng
Khi hiệp 2 trôi qua hơn 15 phút, U23 Hàn Quốc vẫn chỉ dẫn mong manh 1-0, trong khi hàng thủ của họ đã bị dọa nhiều lần. Thấy tình thế nguy rồi, HLV Kim Bong-kil mới cho lính đẩy công mạnh hơn, nhưng đó lại chính là lúc phải trả giá đắt.
Phút 67, U23 Malaysia tấn công biên phải và ghi được bàn thắng cực đẹp nhờ công N. Thanabalan - cầu thủ vừa vào thay người từ phút 59
Lúc này U23 Hàn Quốc mới hoảng hốt lên và tìm cách dồn ép đối thủ. Thế là từ khởi đầu ngon lành, đáng lẽ sẽ có chiến thắng nhẹ nhàng không tốn sức, U23 Hàn Quốc đã phải vô cùng vất vả mới vượt qua được U23 Malaysia
Tệ hơn nữa, màn trình diễn này của U23 Hàn Quốc chắc chắn sẽ ăn nhiều gạch đá, khi tham vọng của họ là chức vô địch mà chơi tệ thế này trước U23 Malaysia thì khó chấp nhận lắm.
Có một điều đáng nói, là thiếu tập trung đang thành căn bệnh khó chữa của U23 Hàn Quốc rồi. Trước U23 Việt Nam, họ cũng bỏ lỡ cả đống cơ hội khó tin, thậm chí cả trên chấm 11m
Trước U23 Australia, họ dẫn 3-0 rồi bị gỡ lại 2-3, phải vất vả giữ tỷ số ở cuối trận. Trận này theo lời HLV Kim Bong-kil đã khiến Hàn Quốc tốn siêu nhiều thể lực luôn.
Nguồn: soha.vn