Nếu không có thủ môn Sentic chơi như lên đồng, chắc Croatia đã "về vườn" với ít nhất 3 bàn thua trước Nhật Bản rồi!
Đúng như dân tình dự đoán, U23 Croatia với lực lượng chủ yếu là lứa U21 (chưa phải đội hình mạnh nhất nữa nhé), đã hoàn toàn bị U23 Nhật Bản "dội bom" không thương tiếc ở trận khai màn Dubai Cup. Thậm chí, đội bóng châu Âu này còn bị lép vế toàn diện suốt gần 90 phút thi đấu.
Nhìn vào số liệu thống kê là thấy Croatia thua "tâm phục khẩu phục" luôn. Đội bóng áo sọc đỏ trắng chỉ cầm bóng được 43% ở hiệp 1 và 39% hiệp 2 thôi. Còn về dứt điểm? Chỉ có đúng 1 cú sút về phía khung thành Nhật Bản trong suốt 90 phút - xịt xịt xịt!
Vì chỉ là trận giao hữu, lại còn phải đá dưới cái nóng khủng khiếp của UAE, nên cả Croatia lẫn Nhật Bản đều vào trận khá chậm rãi. Ngay phút thứ 3, trung vệ Fujita của Nhật Bản đã có tình huống dọa nát khung thành Croatia nhưng tiếc là cú sút lại đi chệch cột.
Càng về sau, Nhật Bản càng chơi "bá đạo". Đội bóng xứ hoa anh đào thi đấu gắn kết hơn hẳn, triển khai cực nhiều tình huống tấn công sắc bén. Chỉ riêng hiệp 1, Nhật Bản đã có 3 lần dứt điểm cực nguy trong vòng cấm, nhưng may quá cho Croatia khi thủ môn Sentic chơi xuất thần, liên tục cứu thua như siêu nhân!
Tuy nhiên, các cầu thủ Croatia tuy có lợi thế thể hình nhưng chơi bóng lại rời rạc vô cùng. Sự kết nối giữa tuyến giữa với hàng công quá lỏng lẻo, khiến họ không thể tạo ra những pha tấn công đủ tốc độ để "phá nát" hàng phòng ngự Nhật Bản. Thêm nữa, cái nóng UAE làm các cầu thủ châu Âu - vốn quen với thời tiết lạnh - trở nên uể oải và chậm chạp hẳn.
Nhưng mà "điều gì đến cũng phải đến" đúng không! Sau nhiều lần dứt điểm, cuối cùng Nhật Bản cũng nổ "súng" ở phút 80. Hàng thủ Croatia hoàn toàn bó tay nhìn Yutaro Oda phá bẫy việt vị, qua mặt thủ môn rồi dứt điểm vào lưới trống dễ như ăn kẹo. Đây là lỗi nghiêm trọng của hàng thủ Croatia, còn thủ môn Sentic - dù chơi xuất sắc suốt 80 phút trước đó - cũng bất lực không cứu nổi!
"Cơn ác mộng" với Croatia chưa dừng lại đâu nhé! Phút 88, họ chỉ còn 10 người khi hậu vệ Hanuljak ăn thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi, nghĩa là phải "về đội" sớm. Thua cả về tỷ số, thiếu người lại mất thế trận, chắc chắn Croatia không thể làm gì được trong những phút cuối, chấp nhận thua 0-1 đầy tiếc nuối.
Tóm lại, Croatia đã gây thất vọng cực kỳ ở trận ra quân. Họ gần như không thể hiện được bất kỳ điểm sáng nào từ chuyên môn đến tinh thần thi đấu. Trận thua này khiến Croatia xếp sau U23 Việt Nam trên bảng xếp hạng Dubai Cup đấy! Ở trận tiếp theo, nếu Croatia không cải thiện được phong độ, chắc chắn thầy trò HLV Lee Young-jin sẽ có KHÔNG ÍT cơ hội để giành điểm nha!
**Tỷ số chung cuộc:** U23 Nhật Bản 1-0 U23 Croatia
**Đội hình xuất phát:**
**U23 Nhật Bản:** Suzuki Zion, Nishio, Baba, Handa, Naruse, Tanaka, Fujita, Saito, Koda, Suzuki Yuito, Fujio
Nguồn: kenh14.vn