SunCute2407
New member
Chuyến du đấu Hàn Quốc của ekip HLV Hữu Thắng chuẩn bị cho SEA Games 29 vừa kết thúc vào chiều 9/8 với chiến thắng "huỷ diệt" 6-1 trước Busan FC (đội hạng ba nha các bạn). Nghe thì phê lắm, nhưng mà... soi kỹ vào thì lo "muốn xỉu" luôn á!
Ghi bàn nhiều nhưng dấu ấn đâu rồi trời?
Sau vòng loại U23 châu Á, dân tình vốn lo hàng công của thầy Thắng "cùn quá trời", giờ thấy các chân sút lại "nổ súng" tưng bừng. Đặc biệt là 2 trận ở Hàn Quốc với 10 bàn thắng từ Công Phượng và hội anh em, nhìn qua thì ai cũng mừng hú hét!
Thế nhưng, nhìn lại kỹ càng thì... hơi "ối giồi ôi" đó các fen ơi! Nhất là trận cuối trước khi sang Malaysia, các pha lập công thiếu dấu ấn cực kỳ luôn.
Cụ thể là 3/6 bàn thắng trong trận với Busan FC đều có... "công" của thủ môn và hàng thủ đội chủ nhà (tức là họ tự đá cho mình á ). Chứ không phải do U22 Việt Nam phối hợp "xịn xò" hay dàn xếp chiến thuật gì đâu nha!
Dấu ấn "chất" nhất có lẽ là cú sút đẳng cấp của Công Phượng ở bàn thứ 2, với tình huống chuyền dài cho Đức Chinh ấn định tỷ số 6-1. Chỉ vậy thôi còn lại... toàn "đá một mình" nhiều hơn là teamwork!
Đây là vấn đề "trầm cảm" mà HLV Hữu Thắng phải đối mặt đó, vì các đối thủ ở SEA Games không "dễ ăn" như 2 trận giao hữu vừa rồi đâu nhen!
Tìm "bạn đồng hành" cho Tiến Dũng đi thôi!
Trong khi Đức Chinh - Công Phượng vẫn chưa "vibe" với nhau, thì ở hàng thủ cũng... loạn lắm luôn! Thầy Hữu Thắng vẫn chưa kiếm được ai chơi ăn ý với đội trưởng Tiến Dũng ở hàng phòng ngự cả.
Có một cái tên được thầy để mắt tới là Đình Trọng. Nhưng mà có vẻ vì còn trẻ quá nên thầy vẫn đang "phân vân sml" giữa trung vệ của CLB Sài Gòn này, dù nhiều người đề cử cậu bạn vừa về từ U20 World Cup lắm rồi đó.
Chưa tìm ra "chân ái", nên thầy phải "bắt" Duy Mạnh về đá trung vệ thay vì để ở tuyến giữa - vị trí sở trường của cậu ấy. Nhưng mà... cũng không ổn lắm! Vì thực ra hàng tiền vệ U22 Việt Nam đang thiếu người quét trước hàng thủ, mà Duy Mạnh lại fit nhất vị trí này cơ mà!
Chưa đầy một tuần nữa là SEA Games bắt đầu rồi nha mọi người! Nhìn bề ngoài thì U22 Việt Nam có vẻ "ổn áp" với chuỗi chiến thắng liên tiếp. Nhưng soi vào trong thì thấy... "mệt mỏi vãi" luôn! Giờ chỉ hy vọng thời gian còn lại thầy Hữu Thắng sẽ "fix" được những vấn đề đang vướng mắc thôi...
Nguồn: kenh14.vn