HuouIu9496
New member
Những hé lộ về 120 phút thi đấu trên sân và bước ngoặt giúp U22 Việt Nam thắng Thái Lan.
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 vừa qua thực sự là màn ngược dòng căng não đến tận giây cuối cùng! U22 Việt Nam đã xoay chuyển tình thế ngoạn mục, lội ngược dòng hạ gục chủ nhà Thái Lan với tỷ số 3-2 siêu kịch tính
Phải nói là hiệp 1 các "chiến binh Sao Vàng" chơi hơi... stress đấy! Áp lực từ khán giả nhà khiến các bạn có phần ngợp, để Thái Lan dẫn trước và nắm thế trận. Nhưng mà plot twist ở chỗ: chính những tiếng hò reo từ CĐV Việt Nam trên khán đài đã giúp team mình lấy lại vibe!
Tiền vệ Minh Phúc thổ lộ luôn: "Hiệp 1 chúng em có thế trận không tốt, thực sự là hơi bị ngợp. Nhưng anh em đã động viên nhau phải cố gắng lên. Trước khi trận đấu diễn ra, chúng em đã hứa với nhau phải giành chiến thắng và giành HCV. Khi đối thủ dẫn trước, chúng em chỉ biết bảo nhau: Nhìn lên khán đài mà đá, nhìn lên khán đài mà đá!"
Những chia sẻ của các cầu thủ sau trận đấu (Video: HĐ)
Minh Phúc thi đấu đầy nỗ lực
Các cầu thủ đều quyết tâm chiến thắng
Minh Phúc được Đức Anh kiệu lên ăn mừng
U22 Việt Nam nhìn lên khán đài có người hâm mộ Việt Nam mà đá
Nói về plot twist thì phải kể đến những nước cờ thần sầu của HLV Kim Sang-sik ở hiệp 2! Ông thầy cho tiền đạo 19 tuổi Lê Văn Thuận vào sân và cậu ấy thực sự là "main character" của trận đấu này luôn
Chính Văn Thuận đã thực hiện cú đá phạt góc cực khó chịu khiến cầu thủ Thái Lan phản lưới nhà gỡ hòa 2-2, rồi lại tạo cơ hội cho Thanh Nhàn ghi bàn quyết định trong hiệp phụ. Tài không!
Văn Thuận vỡ oà cảm xúc
Một trận đấu cực hay của cầu thủ 19 tuổi
Sau trận, Văn Thuận còn khóc nức nở luôn, cậu ấy chia sẻ: "Để nói về chức vô địch này chỉ có một từ thôi, đó là điên rồ. Đây thực sự là trận đấu điên rồ nhất trong sự nghiệp của tôi. Hiệp 1 anh em thực sự xuống tinh thần, nhưng lời động viên của thầy Kim trong giờ nghỉ đã giúp chúng tôi đứng dậy".
Văn Thuận xúc động ngày chiến thắng
Nguồn: kenh14.vn