Trừ mấy cái băng rôn lẻ tẻ được treo loang loáng trên đường lớn hay ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, thì vibe SEA Games ở đây chill phết, như kiểu người bản địa... chưa hype lắm Nhưng mà với U22 Việt Nam thì khác nha, giấc mơ vàng đang ở rất gần rồi đó!
**1. Cảm giác "SEA Games đâu rồi ta?" ở Malaysia**
Trở lại Malaysia vào một buổi chiều mưa lất phất, sân bay quốc tế Kuala Lumpur vẫn đông nghịt người qua lại như mấy năm trước.
Khu vực check-in an ninh ưu tiên cho SEA Games thì lại nằm khuất một góc, trống trải đến nỗi chỉ có một chị nhân viên ngồi đó mà vẫn... nhàn tênh, vì chỉ có mình mình đến làm thủ tục nhập cảnh thôi
Trên đường về thủ đô Kuala Lumpur, anh tài xế cứ than thở mãi chuyện kẹt xe, rồi còn hỏi ngược lại TP.HCM có như thế không khi biết mình mới từ Việt Nam sang.
Làm quen chém gió một hồi, nhưng hình như SEA Games - đại hội thể thao lớn nhất khu vực mà chính nước mình tổ chức - lại không có gì... special với anh Zulhafiz Bin Che'him này, dù cho đó là môn bóng đá với U22 Malaysia đang cố giật HCV từ tay Thái Lan đó nha
Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vẫn không khác mấy so với nhiều năm trước: sự pha trộn giữa màu xanh hiện đại bên cạnh những khu phố cũ kỹ nơi người Hoa sinh sống và buôn bán. Và giống như lúc ở sân bay, SEA Games ở đây vẫn chưa... hiện hình
Trên đường phố, băng rôn về sự kiện thể thao này cũng chỉ được treo lác đác, một vài địa điểm thi đấu 1 tuần trước lễ khai mạc vẫn đang hối hả chỉnh sửa và trang hoàng...
Cũng giống như anh Zulhafiz Bin Che'him, SEA Games với người dân bản địa không thật sự rõ ràng khi được hỏi đến... Thậm chí, ngay cả người dẫn đoàn cho U22 Việt Nam cũng thường xuyên lạc đường và bối rối khi không xác định được sân tập cho thầy trò HLV Hữu Thắng nữa là
**2. Trong khi đó, U22 Việt Nam đang... "căng não" hết sức!**
Ngược lại với không khí trầm lắng của đất nước chủ nhà SEA Games 29, với U22 Việt Nam lúc này mọi thứ đang gấp rút hơn bao giờ hết. Chỉ ít ngày nữa thôi là bước vào đại hội với những trận đấu được dự đoán sẽ không dễ tí nào cho thầy trò HLV Hữu Thắng
Dễ hiểu thôi, vì U22 Việt Nam không chỉ hướng đến vinh quang cho chính mình, mà các bạn ấy còn gánh trên vai hy vọng của hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà trong giải đấu sắp tới. Áp lực nhưng cũng là động lực cực mạnh luôn!
Nguồn: kenh14.vn