MinSusu6912
New member
Phải vật lộn hết sức, U22 Malaysia mới "rửa mặt" thành công trước U22 Brunei với tỷ số sát nút 2-1, dù được đám đông CĐV nhà hò reo "lên đồng" hết mình luôn á!
Ai cũng biết U22 Brunei là đội "cùi bắp" nhất khu vực rồi, nhưng mà khi chạm trán ứng viên vô địch SEA Games 29 như U22 Malaysia thì... ủa sao hai đội trông ngang nhau vậy trời? Thậm chí hiệp một, U22 Brunei còn đá ngang ngửa với đội chủ nhà - vốn được kỳ vọng ôm trọn HCV bóng đá nam năm nay đó nha!
Nhưng cuối cùng thì kinh nghiệm và sự già dặn lên tiếng, U22 Malaysia vẫn giành về 3 điểm một cách... sít sao hết sức. Adam Nor Azlin ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 bằng cú đánh đầu cực "bá đạo" ở phút 60.
Trước đó, ngay phút thứ 4, Safawi Rasid đã mở tỷ số cho team nhà. Tưởng đâu U22 Malaysia sẽ "huỷ diệt" đối thủ thì càng về sau họ càng... lúng túng. U22 Brunei chơi cực tự tin, không sợ đẩy cao tấn công làm cho chủ nhà "đứng hình" luôn!
Và chỉ 9 phút sau bàn thua, U22 Brunei gỡ hòa nhanh như chớp nhờ công của Hady Razali đó! Nếu không có cột dọc "cứu thua", U22 Malaysia còn phải "ăn" thêm bàn nữa trong hiệp một á nghen!
Hiệp hai mọi chuyện mới khá hơn khi U22 Malaysia lấy lại được "phong độ". Đội chủ nhà liên tục dồn ép, tấn công ầm ầm và cuối cùng cũng có bàn thắng quyết định. Phù!
Hiện tại U22 Malaysia đang xếp thứ hai ở bảng A, sau U22 Myanmar - đội vừa thắng sạch 2-0 trước U22 Singapore đấy!
Nguồn: kenh14.vn