KhoaiNho5297
New member
HLV Ong Kim Swee của U22 Malaysia vừa lên tiếng khẳng định siêu khát HCV môn bóng đá nam SEA Games. Ông còn nhấn mạnh đây là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp luôn đó!
Nghe qua thì thấy cũng bình thường, nhưng mà khoan đã... Bóng đá Malaysia từng vô địch SEA Games 2011 cũng dưới trướng Ong Kim Swee rồi mà? Sau 6 năm, thay vì nghĩ đến việc vươn tầm châu lục, họ lại chỉ muốn làm "ông trùm" ở khu vực thôi sao? Và đáng buồn hơn, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cùng ban tổ chức SEA Games 2017 còn định dùng những mánh khóe khá là... sus để tạo lợi thế
Theo info từ VFF, phía Malaysia đang dự định ra điều lệ cho phép họ được tự ý chọn bảng đấu SAU KHI mỗi bảng đã chốt đủ 4 đội! Thái Lan và Myanmar là 2 đội hạt giống nên chắc chắn sẽ khác bảng, dựa vào 3 cái tên còn lại được phân vào mỗi bảng, Malaysia có thể chọn bảng "dễ thở" hơn cho mình. Kiểu gì vậy trời?
"Tôi đã giành chiến thắng vào năm 2011 nhưng đã thất bại ở hai lần giải sau đó. Tất nhiên, trên sân nhà, tôi muốn cùng đội nhà đoạt HCV trở lại. Đó là thành tích không chỉ cho bản thân tôi mà còn cho đất nước.
Tôi đã đối mặt với nhiều thử thách trước đây khi dẫn dắt ĐTQG, U23 nhưng việc giành HCV ở SEA Games sắp tới là khó khăn lớn nhất", HLV Ong Kim Swee chia sẻ trên Four Four Two (phiên bản Malaysia).
Chiến lược gia sinh năm 1970 này từng dẫn dắt U23 Malaysia vô địch SEA Games 2011 đỉnh của chóp. Nhưng 2 năm sau đó, đội thua Indonesia ở bán kết. Đến năm 2015, Ong Kim Swee tự tin sang Singapore chinh phục HCV nhưng lại bị loại ngay từ vòng bảng luôn. Đặc biệt là U23 Việt Nam của HLV Miura đã thắng đậm Malaysia đến 5-1 cơ!
Việc Malaysia tạo lợi thế bằng những mánh khóe này thì cũng không xa lạ gì ở đấu trường SEA Games rồi. Theo quy định, nước chủ nhà có quyền cắt bỏ một số môn, nội dung thi đấu hay đưa ra điều lệ riêng. Các nước khác có thể góp ý nhưng hầu như không thay đổi được gì cả. Sad but true
Tại sao Malaysia lại muốn vô địch SEA Games bằng mọi giá?
Kể từ sau ngôi á quân AFF Cup 2014, bóng đá đội tuyển Malaysia xuống dốc nghiêm trọng luôn nha! ĐTQG nước này sớm chia tay sau vòng bảng ở AFF Cup 2016, đồng thời thảm bại ở vòng loại World Cup 2018. Dưới thời HLV Dollar Salleh và Ong Kim Swee, Malaysia nhận những trận thua siêu đau như 0-10 trước Saudi Arabia, 0-6 trước Oman... Nhìn mà thương!
FAM liên tục bị chỉ trích từ fan lẫn các quan chức về việc hoạt động thiếu hiệu quả, tham nhũng... Điều đó dẫn đến những thay đổi lớn khi Tunkun Ismail Sultan Ibrahim lên làm chủ tịch FAM hồi tháng Ba vừa qua.
Người đàn ông quyền lực này cũng chính là ông chủ CLB Johor Darul Ta'zim. Nhờ những khoản đầu tư khủng, Johor trở thành đội bóng Malaysia đầu tiên vô địch AFC Cup vào năm 2015 đấy!
Tham vọng của Tunkun rất lớn, đặc biệt khi lên đứng đầu LĐBĐ quốc gia. Ông nhanh chóng bổ nhiệm chiến lược gia danh tiếng người Bồ Đào Nha Nelo Vingada dẫn dắt ĐTQG, còn Ong Kim Swee thay Frank Bernhardt dẫn dắt đội U22.
Khả năng đội lớn của Vingada đạt được bước tiến lớn trong thời gian ngắn là rất khó, nhưng U22 Malaysia thì có thể! Cơ sở để tin tưởng là Ong Kim Swee đã quá quen với nhiệm vụ này và được tạo điều kiện hơn hẳn so với người tiền nhiệm Frank Bernhardt.
SEA Games là danh hiệu khả thi nhất để làm lặng đi những chỉ trích và khiến fan có niềm tin vào triều đại mới của Tunkun.
Chiến lược gia 47 tuổi cùng học trò vừa có một chuyến tập huấn và thi đấu dài ngày tại Trung Quốc. Họ thua U22 Trung Quốc 0-1 nhưng sau đó hòa đội dự bị Guangzhou R&F 2-2 và đánh bại đội dự bị của Guangzhou Evergrande 3-0.
So với khi thua U22 Việt Nam 0-3 trên sân Thống Nhất vào tháng Hai năm nay, U22 Malaysia đã lột xác thật sự đấy! Trước khi SEA Games diễn ra, thầy trò Ong Kim Swee còn được thử lửa thông qua vòng loại U23 châu Á, nơi họ nằm cùng bảng với Thái Lan, Indonesia và Mông Cổ.
Một mặt, Malaysia củng cố chuyên môn bằng những trận đấu tập huấn. Mặt khác, họ tự lên kế hoạch đầy thiên vị cho mình để tăng cơ hội đoạt HCV ở SEA Games.
Nguồn: soha.vn