U22 Indonesia tự tin "chốt đơn" vàng SEA Games dù chung mâm với Việt Nam và Thái Lan

010017fae7ea6e76fe21.jpg


Sau lễ bốc thăm, U22 Indonesia rơi vào bảng B - bảng được mệnh danh là "tử thần" với sự góp mặt của Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Lào và Brunei. Nhắc lại chút là cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều từng "hạ gục" Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2020 rồi nhé!

Nhưng mà HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia lại cực kỳ "mặn mà" và tự tin khi tuyên bố:

"Tôi đã nói từ trước rồi, chúng tôi chấp nhận mọi kết quả bốc thăm. Chúng tôi không lựa chọn đối thủ, mà đó là do bốc thăm. Có 11 đội bóng SEA Games, và tôi coi đội nào cũng là đối thủ cả. Nếu vào bảng A, chúng tôi cũng sẵn sàng thôi.

Indonesia tương đối hài lòng với bảng đấu của mình. Chúng tôi sẽ tập trung hết sức để đạt mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng bảng. Sau đó, chúng tôi sẽ vượt qua vòng bán kết, trận chung kết. Đích đến cuối cùng tôi nhắm đến đương nhiên là tấm HCV".

3d69417d4044cb4f37ed.jpg


Nghe qua thì thấy HLV người Indonesia này khá "dám" đấy nhỉ? Nhưng mà nhìn lại thành tích của U22 Indonesia thì hơi "ảo" tí. Suốt từ trước đến giờ, họ chưa bao giờ chạm tay vào tấm HCV SEA Games cả. Thành tích khủng nhất chỉ là 2 lần về nhì và 1 lần đồng thứ ba. Còn lại thì có tới 3 lần "out" sớm ngay từ vòng bảng luôn

Tại SEA Games 29, Indonesia cũng xếp nhì bảng trong cuộc đua với Việt Nam và Thái Lan. Dù từng lên ngôi ở giải U22 Đông Nam Á dưới thời HLV Indra Sjafri, nhưng giải đấu đó cũng không được đánh giá cao lắm vì nhiều đội không mang lực lượng mạnh nhất.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top