U22 Indonesia "toang" tâm lý, thua ngược cực sốc trước thềm SEA Games 32

SimpChill2k7

New member
98b1a6b736c37c720427.jpg


U22 Indonesia đang khiến fan "đứng ngồi không yên" khi để thua ngược U22 Lebanon 1-2 trong trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 32. Dân mạng chê thẳng mặt: "Yếu tâm lý quá trời"

Sau trận hòa với CLB Bhayangkara 1-1 hôm 11/4, U22 Indonesia lại tiếp tục làm fan thất vọng khi thua ngược 1-2 ở trận giao hữu với U22 Lebanon diễn ra tối 14/4. Vậy mà trận này còn "drama" hơn cả phim nhé!

U22 Indonesia mở tỷ số ở phút 83 sau pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Ali Al Rida Ismail. Tưởng đâu "ez game" rồi, ai ngờ U22 Lebanon lội ngược dòng cực gắt nhờ các pha lập công của Mahdi Sabbah ở phút 89 và Mohammed Nasser ở phút 90+7. Comeback kiểu gì mà sốc thế này!

Sau trận đấu, HLV Indra Sjafri thừa nhận U22 Indonesia đã bộc lộ vấn đề ở tinh thần thi đấu và mất tập trung trong những phút cuối. Ngoài ra, U22 Indonesia cũng không tận dụng được cơ hội. Nghe mà tức á!

bd8ac7046c89bafdeb9e.jpg


Còn Chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Erick Thohir thì "nói thẳng mặt" với các cầu thủ U22 Indonesia rằng tinh thần thi đấu chính là nguyên nhân khiến họ thua ngược U22 Lebanon.

CNN Indonesia cho biết, ông Erick Thohir đã hỏi thẳng các cầu thủ U22 Indonesia: "Vì sao chúng ta lại thua?"

Khi không nhận được câu trả lời từ Rizky Ridho và các đồng đội, ông Erick Thohir tuyên bố: "Tinh thần thi đấu. Các cậu chơi bóng giỏi hơn U22 Lebanon. Để thua họ chỉ vì tâm lý đấy". Nghe mà đau, nhưng đúng thật!

Sau trận thua ngược 1-2 này, U22 Indonesia sẽ tái đấu với U22 Lebanon vào ngày 16/4 và đá giao hữu với 1 CLB ở giải VĐQG Indonesia vào ngày 19/4, trước khi lên đường sang Campuchia dự SEA Games 32. Hy vọng các bạn sẽ "lấy lại phong độ" nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top