GauSaigon941
New member
Ối giồi ôi, U22 Indonesia vừa "toang" ngay trên sân nhà trong trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 32 nè các bạn ơi!
Hai trận giao hữu với U22 Lebanon được xem như "bài test giữa kỳ" quan trọng cho U22 Indonesia trước khi vào SEA Games 32. Thế mà trận đầu tiên diễn ra hôm qua, các bạn ấy đã phải "ôm hận" với tỉ số 1-2 luôn.
Đội bóng xứ Vạn đảo vốn đã dẫn trước sau pha phản lưới nhà của đối thủ ở phút 84 rồi. Nhưng mà plot twist ở đây là trong những phút cuối trận, U22 Indonesia như "mất kết nối" và để U22 Lebanon làm liên tục 2 bàn ở phút 90 và 90+6 luôn á!
Trang CNN Indonesia cũng không giấu được sự thất vọng khi nhận xét: "Các cầu thủ U22 Lebanon vừa mệt vì jet lag, vừa không quen với thời tiết nóng bức nhưng vẫn có thể hạ gục U22 Indonesia được.
Hàng công của U22 Indonesia chơi vô duyên quá trời. Tuyến tiền vệ không thể đưa bóng lên phía trước, còn các pha đánh biên thì bị phá tan tành luôn. Hàng thủ chơi ổn hơn hàng công trong phần lớn thời gian nhưng vẫn "thủng lưới" 2 bàn chỉ trong vài phút cuối thôi".
Fun fact nè: U22 Lebanon đã phải di chuyển tổng cộng 14 tiếng bay đến Indonesia thi đấu đó nha! Nhiều cầu thủ vẫn chưa hết mệt mỏi. CNN Indonesia còn chốt luôn: "U22 Indonesia còn xa lắm mới nghĩ đến chuyện giành HCV".
Vốn được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, việc U22 Indonesia đang "không ổn" thế này có thể coi là tin vui cho những đối thủ cạnh tranh như U22 Việt Nam hay U22 Thái Lan đây!
Thực ra thì đội U22 xứ Vạn đảo từng bị "bỏ rơi" một thời gian khi Indonesia tập trung toàn lực cho U20 World Cup. Mãi đến khi xảy ra drama khiến U20 Indonesia mất quyền dự World Cup, mục tiêu SEA Games mới được "hồi sinh" lại. Dẫn dắt U22 Indonesia tại SEA Games 32 cũng không phải là HLV Shin Tae-yong mà là ông Indra Sjafri nữa.
Nguồn: soha.vn