U21 SLNA lọt bán kết nhưng thầy Dũng vẫn không vui, chê học trò "chơi dưới mức"

74b859c43bc37dce45d0.jpg


HLV Đinh Văn Dũng thẳng thắn nhận xét một số cầu thủ U21 SLNA chơi dưới mức trung bình ở trận hoà 1-1 với U21 Viettel. Vé bán kết có rồi nhưng mood thì... không được tốt lắm!

560153e3e8d32845fa82.jpg


Hoà U21 Viettel 1-1 ở lượt cuối bảng B, U21 SLNA đã chính thức giành vé vào bán kết VCK U21 Quốc gia 2020 với vị trí nhì bảng. Còn U21 Viettel thì xứng danh nhất bảng với 7 điểm đầy impressive.

Tưởng đâu vào bán kết rồi thì vui, nhưng HLV Đinh Văn Dũng của U21 SLNA lại... không vui tí nào với màn trình diễn của các trò cưng ở trận cuối. Ông bộc bạch:

"Tất nhiên rồi, giành được vé vào chơi bán kết thì U21 SLNA đã đạt mục tiêu ban đầu rồi. Thế nhưng, tôi thực sự không hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong trận đấu hôm nay.

Không hiểu sao, học trò của tôi lại chơi dưới mức trung bình. Tôi hoàn toàn không bằng lòng mặc dù đội vào tới bán kết. Bởi, nếu SLNA thắng cũng không làm được điều gì, mà Viettel có thắng cũng không cần phải thắng. Họ thi đấu giữ chân. Nhưng cầu thủ của tôi bị tâm lý nặng nề nên chơi không như mong đợi".

1e91247711a376f4102a.jpg


"May mắn là phút cuối chúng tôi gỡ hoà được, nếu không đã bị loại, tôi tin chắc là bị loại. Ở trận đấu bên kia, khi Phố Hiến nghe SLNA thua, ngay lập tức họ thắng liền 4-0 luôn. Chúng tôi có được sự may mắn đấy.

Bản thân tôi không hài lòng bất kỳ điều gì ở trận đấu này cả Một số cầu thủ vẫn chơi tích cực, nhưng một số khác lại chơi dưới mức bình thường, hai hậu vệ biên không để lại dấu ấn gì. Tự mình phạm lỗi, bị phạt 11m rồi thua bàn. Sau trận đấu này tôi sẽ về làm lại tâm lý, để các em chơi tốt hơn ở vòng bán kết", HLV Đinh Văn Dũng chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top