XuSweet4662
New member
Dù kết quả trận cuối với Honduras ra sao thì giấc mơ và khát vọng mà các cầu thủ U20 Việt Nam để lại vẫn sẽ là một khởi đầu đầy ý nghĩa luôn nha...
Mấy ngày qua, các chuyên gia và fan cứ mải mê phân tích khả năng U20 Việt Nam vượt qua vòng bảng để tiếp tục lập kỳ tích lịch sử.
Việc mơ mộng và khao khát như vậy cũng có lý đó, vì ai cũng thấy thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đá hay thế nào trước New Zealand rồi, chỉ thiếu chút xíu may mắn là có bàn thắng thôi. Ngay cả khi U20 Việt Nam thua nặng U20 Pháp ở trận thứ 2, niềm tin của mọi người vẫn không hề giảm sút.
Theo tính toán của nhiều người, U20 Việt Nam chẳng cần phải ngại U20 Honduras, đội bóng đến từ Bắc Mỹ mà thua tan nát U20 New Zealand đó - trong khi New Zealand chật vật lắm mới hòa được thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở trận ra quân ấy mà.
Phải nói thật là những khát vọng và giấc mơ mà U20 Việt Nam đã thắp lên cho người hâm mộ quả là đáng quý. Nhưng đôi khi nó cũng thành "con dao hai lưỡi" luôn, nhất là khi những khát vọng đó xuất phát hoàn toàn từ cảm tính thôi á.
Bóng đá đâu phải phép tính bắc cầu trong toán đâu nha. U20 Honduras dù có thua New Zealand thì cũng chẳng có nghĩa là họ kém trình hơn Việt Nam. Thực tế thì họ vẫn đến từ nền bóng đá cao hơn mình rất nhiều, và trong một trận đấu cụ thể, chỉ cần họ đá đúng sức thì Việt Nam vẫn ở thế yếu hơn đó.
Nhìn nhận đúng thực tế không phải để hạ thấp mình đâu, mà để xác định rõ mục tiêu thực sự mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tham gia giải này, đó không chỉ đơn thuần là kết quả thôi nha.
HLV Hoàng Anh Tuấn đã rất thông minh khi đặt các học trò về đúng vị trí trước những kỳ vọng của người hâm mộ. Thầy người Khánh Hòa nói rất rõ rằng mục tiêu mà U20 Việt Nam hướng đến trong trận đấu với Honduras là ghi được bàn thắng đầu tiên ở World Cup.
Nền bóng đá Việt Nam mới đang bập bẹ những bước đầu tiên trong hành trình vươn lên đấu trường lớn nhất thế giới, và trong những bước bập bẹ ấy, những mục tiêu từ có 1 điểm đến có 1 bàn thắng là khả thi và thực tế hơn cả rồi.
Ai cũng mong những điều kỳ diệu, bất ngờ sẽ đến thôi. Nhưng trước khi nghĩ đến kỳ tích xa vời, hãy biết cách chuẩn bị cho những thất bại nha, đặc biệt là ngay cả lúc thua trận, U20 Việt Nam vẫn sẽ là ngọn cờ cho sự khởi đầu, nguồn cảm hứng của cả nền bóng đá luôn
Nguồn: kenh14.vn