Trận thua thảm 0-3 trước U20 Triều Tiên ở bảng C vừa rồi thật sự là "đau đớn vô cùng" cho U20 Việt Nam đấy các bạn ơi! Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi giờ không chỉ đối mặt với nguy cơ bị loại sớm mà còn kéo theo một hệ lụy cực kỳ nghiêm trọng cho tương lai bóng đá Việt Nam - và đây là kịch bản mà chẳng ai muốn nghĩ tới cả.
Trận thua 0-3 này như một "gáo nước lạnh" dội ngay vào giữa trán U20 Việt Nam luôn. Kết quả này khiến các chàng trai áo đỏ đứng trước nguy cơ bị loại sớm, và điều đáng sợ hơn: có thể phải "rớt hạng" xuống đấu giải thấp hơn ở châu lục - nghe đã thấy buồn rồi
Thể thức mới "độc lạ" nhưng cũng khắc nghiệt không kém
Theo thể thức thi đấu mới của giải U20 châu Á 2027, 32 đội tuyển hàng đầu sẽ cạnh tranh ở Hạng 1 (gọi là "Nhóm vòng loại") để giành vé vào VCK. Còn các đội còn lại thì phải chơi ở Hạng 2 ("Nhóm phát triển") và hoàn toàn... bye bye cơ hội dự VCK luôn ạ
Đặc biệt, 6/8 đội xếp cuối bảng có thành tích "bét bảng" nhất ở Hạng 1 sẽ phải chịu án xuống hạng. Nghe mà "run" nhỉ?
Nếu không có phép màu ở hai trận còn lại gặp U20 Palestine (3/9) và U20 Iran (6/9), U20 Việt Nam rất có thể sẽ rơi xuống đáy bảng C và chính thức phải xuống chơi Hạng 2 ở kỳ giải sau.
Lứa em dự World Cup chính thức "gánh team"?
Đây mới là phần đau đớn nhất đấy! Việc xuống hạng sẽ trực tiếp cướp mất cơ hội tranh vé dự VCK U20 châu Á 2029 của lứa cầu thủ sinh năm 2009 - đúng là lứa tài năng vừa mới "flex" việc giành vé dự U17 World Cup 2026 đó nha!
Nếu phải thi đấu ở Hạng 2 với toàn đối thủ yếu, các em sẽ mất đi cơ hội được cọ xát với những đội mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển chuyên môn. Đúng là "anh hại em" không kém gì trong phim Hàn luôn
Trước đó, lứa U20 sinh năm 2005 dưới sự dẫn dắt của HLV Hứa Hiền Vinh cũng đã ngậm ngùi gục ngã tại vòng loại U20 châu Á 2025 ngay trên sân nhà do thua kém hiệu số phụ rồi.
Giờ phải làm sao đây?
Ở thời điểm hiện tại, chiến thắng trước U20 Palestine ở lượt trận thứ hai là "PHẢI THẮNG" với lứa cầu thủ 2007. Một trận thắng không chỉ thắp lại hy vọng đi tiếp mà còn giúp vực dậy tinh thần toàn đội, giải tỏa áp lực và bảo vệ vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.
Cầu mong các chàng trai sẽ lấy lại được phong độ và "chiến" thật tốt trong 2 trận còn lại nhé!
Nguồn: techz.vn