BubuLovely
New member
Tối qua sau khi tập xong lúc 19h30, các cầu thủ U20 Việt Nam và thầy Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị đóng gói về nghỉ ngơi thì bị "bắt giữ" luôn rồi Lý do là có một hãng sâm tài trợ cho đội muốn tới trao quà, chụp hình, quay phim.
Vấn đề là buổi trao quà này không được chuẩn bị trước nên tốn siêu nhiều thời gian luôn á, khiến các anh em [U20 Việt Nam](http://soha.vn/u20-viet-nam.html) phải ở lại chờ đợi mòn mỏi, thay vì được về nghỉ ngơi thư giãn cơ bắp sau buổi tập mệt nghỉ
Hình ảnh các cầu thủ nhận quà, chụp hình trong lúc quần áo lấm lem bùn đất, chân tất chân giày cũng nhăn nhúm nhìn không aesthetic tý nào Mà còn có những phát sinh nhỏ nhặt khác nữa chứ, vừa phản cảm vừa tốn công sức lắm.
Đó là nhà tài trợ vội vàng yêu cầu các cầu thủ nói "Việt Nam cố lên" bằng tiếng Hàn luôn, dĩ nhiên là cả đội không làm tốt rồi vì thời gian gấp quá mà
Còn tấm biển quảng cáo của nhà tài trợ lại viết sai tên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nữa nên cũng... vứt xó thôi.
Nguồn: soha.vn
Vấn đề là buổi trao quà này không được chuẩn bị trước nên tốn siêu nhiều thời gian luôn á, khiến các anh em [U20 Việt Nam](http://soha.vn/u20-viet-nam.html) phải ở lại chờ đợi mòn mỏi, thay vì được về nghỉ ngơi thư giãn cơ bắp sau buổi tập mệt nghỉ
Hình ảnh các cầu thủ nhận quà, chụp hình trong lúc quần áo lấm lem bùn đất, chân tất chân giày cũng nhăn nhúm nhìn không aesthetic tý nào Mà còn có những phát sinh nhỏ nhặt khác nữa chứ, vừa phản cảm vừa tốn công sức lắm.
Đó là nhà tài trợ vội vàng yêu cầu các cầu thủ nói "Việt Nam cố lên" bằng tiếng Hàn luôn, dĩ nhiên là cả đội không làm tốt rồi vì thời gian gấp quá mà
Nguồn: soha.vn