U20 Việt Nam hòa Palestine: Nhiều điều phải suy ngẫm quá!

BiCute6540

New member
4a196b9a737426ae3291.jpg


Tưởng đã ra sân với đội hình xịn nhất rồi, nhưng U20 Việt Nam lại tỏ ra khá bí khi chạm trán U20 Palestine – một đối thủ cũng không phải dạng "siêu mạnh" gì đâu nhé!

e62cdbdf006db113a9ad.jpg


Thực tế là U20 Việt Nam vẫn còn lủng củng nhiều thứ lắm trước khi bước vào vòng loại Giải U20 châu Á 2023. Mà thật ra các bạn ấy cũng đã tập luyện kỹ càng đấy, từ giải U19 Đông Nam Á, U19 Quốc tế, rồi vừa mới đi giao hữu bên Nhật Bản về. Hồi đầu tuần còn tập luôn 1 tuần ở Việt Trì – Phú Thọ để làm quen sân bãi và thời tiết nữa cơ

Nhưng mà trong trận đấu tối 3-9 trên sân Việt Trì, tuy U20 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn (60% luôn), tung ra tận 7 cú sút nhưng chỉ có 2 cú trúng đích thôi Những cái tên kỳ vọng như Văn Khang hay Quốc Việt lại "vô duyên" lắm, sút kiểu gì cũng lúng túng á!

Chưa kể hàng phòng ngự cũng lộ sơ hở nữa chứ. Sau khoảng 30 phút thăm dò nhau, U20 Palestine bắt đầu lên đồng. Các bạn ấy khai thác khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ bên mình cực khéo luôn. Những đường chuyền vượt tuyến của họ chính xác phết, nhiều lần suýt phá lưới mình rồi May còn có thủ môn Huy Hoàng chơi xuất sắc giữ sạch lưới!

ca7692ef69382f2e7e3b.jpg


Các bạn U20 Việt Nam chơi hăng suốt 2/3 thời gian, nhưng về cuối trận thì... hết pin rồi Thể lực giảm sút dẫn đến lúng túng, dứt điểm thiếu tự tin, thậm chí còn chuyền sai địa chỉ nữa. HLV Đinh Thế Nam cũng không happy về chuyện này tí nào!

Trong họp báo sau trận, ông thẳng thắn: "Tôi chưa hài lòng vì các cầu thủ chưa đúng thể lực cũng như kỹ năng còn sai sót nhiều, kết quả chưa được như ý. Hiệp 1 các cầu thủ còn thể lực nên tấn công nhiều, nhưng hiệp 2 thể lực giảm ảnh hưởng chuyên môn. Các cầu thủ cho thấy sự lúng túng khi dứt điểm sai, thiếu tự tin".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top