CậuVàngQuạu
New member
Tuy là khách trên sân của U20 Nhật Bản nhưng U20 Honduras đã chơi cực đỉnh và chỉ để thua sát nút với tỷ số 2-3 thôi nha. Màn trình diễn này của các cầu thủ Honduras chính là lời "nhắn nhủ" cực gắt gửi tới U20 Việt Nam đây
U20 Honduras là một trong ba đối thủ mà U20 Việt Nam sẽ phải đối đầu, bên cạnh U20 Pháp và U20 New Zealand. Theo plan từ trước, đội bóng đến từ vùng Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) có hai trận giao hữu với U20 Nhật Bản vào các ngày 15 và 17/5, trước khi lên đường sang Hàn Quốc.
Ở trận đấu chiều 15/5, HLV Carlos Tabora sử dụng đội hình gần như mạnh nhất để đối đầu với đội vô địch U19 châu Á 2016. Với lợi thế sân nhà, U20 Nhật Bản vươn lên dẫn trước ở phút 15 sau cú đánh đầu của chân sút Koko Ogawa. Đội bóng của HLV Uchiyama gây sức ép ngay từ đầu với hi vọng khiến đối phương sớm "sụp đổ"
Nhưng ý đồ đó không thành nha! U20 Honduras nhanh chóng lấy lại thế trận bằng khả năng gây sức ép siêu đỉnh và sở hữu những cá nhân xuất sắc ở tuyến trên. Phút 18, Doughlas Martinez đi bóng tốc độ rồi căng ngang cho Jorge Alvarez gỡ hòa 1-1 ngay lập tức.
Bàn thắng giúp U20 Honduras hưng phấn hơn hẳn luôn. Họ tạo ra áp lực khủng lên phía U20 Nhật Bản, phối hợp mạch lạc, giữ cự ly đội hình chuẩn không cần chỉnh. Phút 33, Martinez lại xoay trở khéo léo trước khi chọc khe cho Vuelto băng xuống lạnh lùng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho U20 Honduras
Tỷ số này được giữ nguyên đến hết hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, U20 Nhật Bản đưa thế trận về thế cân bằng với bàn gỡ trên chấm phạt đền 11m của đội trưởng Daisuke Sakai. Trước đó, Carlos Pineda đã lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm khá đáng tiếc
Đến phút 62, đội bóng châu Á gia tăng cách biệt với cú đánh đầu thành bàn của trung vệ Kou Itakura khi lên tham gia tấn công. Trong thời gian còn lại, U20 Honduras chơi cố gắng và tạo ra không ít cơ hội tốt về phía đối phương nhưng không tận dụng được. Chung cuộc, U20 Nhật Bản giành chiến thắng 3-2.
Diễn biến trên sân cho thấy, đội bóng vùng CONCACAF không hề thua kém trước U20 Nhật Bản. Trận đấu này cho thấy phần nào thông điệp mà HLV Carlos Tabora muốn gửi đến các đối thủ trong bảng, đặc biệt là New Zealand và Việt Nam. Ở bảng đấu của mình, U20 Honduras e ngại nhất U20 Pháp nhưng không giấu tham vọng đánh bại 2 đối thủ còn lại.
Nguồn: soha.vn