U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan: Trận đấu "hâm nóng" trước vòng loại châu Á

Tam004169

New member
062f94211738f7162748.jpg


Thường thì trận tranh hạng ba kiểu gì cũng mang tính "cho có" thôi, nhưng màn so tài chiều nay (15h30, 15/7) giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan lại khác hẳn nha! Đây chính là cơ hội "tập chiến" cực quan trọng để cả hai đội chuẩn bị tinh thần cho vòng loại U20 châu Á vào tháng 9 này đó

e817525bb9a63bd1764a.jpg


Sau trận thua đau 0-3 trước Malaysia ở bán kết, hôm nay các chiến binh áo đỏ phải gồng mình dậy rồi! Trận tranh hạng ba không chỉ là chuyện thắng thua đơn thuần, mà còn là lúc để team HLV Đinh Thế Nam chứng minh bản thân sau màn thể hiện khá... thất thường giai đoạn vừa rồi.

Một chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan chắc chắn sẽ là liều "thuốc bổ" cực mạnh cho tinh thần tuyển trẻ Việt Nam. Bởi chỉ sau 2 tháng nữa thôi, các bạn ấy sẽ phải lao vào vòng loại U20 châu Á 2023 - nơi Việt Nam chung bảng với Indonesia, Hong Kong và Timor Leste.

Plot twist là giải này chỉ lấy đội nhất bảng đi tiếp (cộng thêm 5/10 đội nhì có thành tích ngon nhất). Vậy nên muốn nắm vận mệnh trong tay, U19 Việt Nam phải all-in thắng hết các đối thủ mới được. Coi như trận hôm nay là màn "khởi động" cho cuộc chiến lớn phía trước vậy

Đây cũng là cơ hội vàng để các cầu thủ tìm lại sự ăn ý, còn ban huấn luyện thì đánh giá lại "skill" của từng người để biến mục tiêu giành vé dự VCK U20 châu Á 2023 thành sự thật!

fab5dedda2fdc45c6631.jpg


Bên kia chiến tuyến, U19 Thái Lan chắc cũng nghĩ tương tự thôi. Họ sẽ đá vòng loại ở Oman, gặp các đối thủ là Oman, Afghanistan và Philippines. Thời gian không còn nhiều để HLV Salvador "vá" những điểm yếu trong lối chơi của đội nữa.

Nhìn Thái Lan đá từ đầu giải đến giờ, dễ thấy điểm yếu chí mạng của họ là khả năng tạo cơ hội ghi bàn. Nếu Việt Nam kém trong khâu dứt điểm thì Thái Lan còn tệ hơn - thậm chí không tạo ra đủ cơ hội để hi vọng luôn

Họ thiếu những cầu thủ sáng tạo, gây bất ngờ như Khuất Văn Khang hay Nguyễn Văn Trường bên phía ta. Thay vào đó, Thái Lan chủ yếu trông cậy vào khả năng "săn mồi" của các tiền đạo như Phochai, Phanthamit Praphanth, Lemdee...

e03286597a4d58c7994a.jpg


Ở trận bán kết, Lào đã "khóa chặt" mấy mũi nhọn này cực kỳ hiệu quả, khiến Thái Lan bó tay hoàn toàn. Có lẽ U19 Việt Nam nên học hỏi cách Lào đã "dạy dỗ" hàng xóm, tức là phải dán sát các mũi công của họ cho chắc ăn.

Tuy nhiên thực tế không đơn giản vậy đâu nha! Hàng thủ U19 Việt Nam vẫn đang lộ nhiều sơ hở trong khâu kèm người và quan sát. 2/3 bàn thua trước Malaysia, bàn thủng lưới trước Myanmar hay pha chuyền về "tặng" bàn của Tuấn Phong ở trận thắng Brunei... đã "bóc phốt" rõ ràng những điểm yếu đó rồi

Vì vậy, chỉ khi nào fix được tối đa những lỗi này, U19 Việt Nam mới có thể mơ đến việc hạ gục Thái Lan, từ đó lấy đà cho vòng loại U20 châu Á sau đây 2 tháng thôi!

Dự đoán: U19 Việt Nam 3-2 U19 Thái Lan

Đội hình dự kiến

U19 Việt Nam: Văn Bình, Bảo Long, Hoàng Cảnh, Văn Sơn, Châu Phi, Đức Việt, Đình Bắc, Văn Trường, Văn Khang, Anh Tú, Quốc Việt.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top