BomSaigon728
New member
Thật sự mà nói thì bóng đá Thái Lan đang khiến fan Việt mình phải... ngậm ngùi lắm đó các bro ơi, đặc biệt là sau mấy trận đấu năm 2015 này
**19h00 ngày 4/9, Chung kết U19 ĐNÁ: Việt Nam vs Thái Lan**
Nhớ lại hồi đầu năm, trận giao hữu U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, team áo đỏ nhà mình thua 1-3. Đến vòng bảng SEA Games 28, Công Phượng và hội bạn lại "ăn" đúng tỷ số y chang luôn
Còn đội tuyển quốc gia với anh Công Vinh cùng team thì còn "đau" hơn nữa. Ngay trước thềm SEA Games 28 ở vòng loại World Cup, dù đối phương chơi khá... bạo lực và hơi phản cảm, nhưng mình vẫn thua trên sân khách và phải nghe đủ thứ lời mỉa mai
Bán kết SEA Games 28, U23 Việt Nam thua Myanmar. Nhưng plot twist là Thái Lan lại "huỷ diệt" Myanmar tới 4-0 luôn ở trận Chung kết.
Nói thế này để thấy là những năm gần đây, bóng đá Thái Lan đang phát triển chạy như "con tàu lượn" để bỏ xa Việt Nam rồi. Trong khi mình vẫn đang loay hoay tìm vị trí số 1 khu vực ĐNÁ thì người ta đã nghĩ tới chuyện dự World Cup rồi đó
Nhưng mà! Trong cuộc đối đầu với Thái Lan, tinh thần chiến đấu của Việt Nam không bao giờ tắt lửa cả. Tại U19 ĐNÁ lần này, U19 Việt Nam đã chứng minh điều đó và giờ sắp đấu Chung kết với "kẻ thù truyền kiếp" rồi đây
Câu hỏi đặt ra là trước người Thái, liệu thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có "làm nên chuyện" không? Vì ở ĐNÁ bây giờ, không vượt qua được Thái Lan thì... coi như chưa phải gì cả!
Nói thật là hàng công Thái Lan đã ghi được 23 bàn trong khi Việt Nam dù chơi rất xịn, mới có 14 bàn thôi. Phải công nhận là hàng công đối phương mạnh và ổn định hơn mình nhiều lắm
Còn hàng thủ Thái Lan tuy thủng lưới 2 bàn, nhưng vẫn cực kỳ "cứng cáp".
Mấy năm gần đây, người Thái làm công tác đào tạo trẻ rất bài bản, professional nên các đội trẻ của họ cũng chơi cực kỳ ổn định, với lối chơi được "set up" sẵn và rất khó "counter"
Điều "đau đầu" nhất khi phải đối đầu với Thái Lan là họ sở hữu lối chơi... giống Việt Nam ấy chứ, tức là cũng dựa vào kỹ thuật cao, phối hợp ngắn để tấn công.
Nhưng vấn đề là kỹ thuật, tốc độ, sức bền của đối phương đều hơn mình. Đó là một "boss" không dễ "đánh" cho U19 Việt Nam tý nào
HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho các học trò tập... chuyền và sút chân không để "troll" đối thủ. Nhưng mà xem ra, cách này trong một sớm một chiều khó mà tạo ra kết quả tốt lắm.
Thậm chí nó còn thể hiện sự "bí kế" của thầy khi phải gặp "đại boss" quá mạnh mà chưa có kinh nghiệm "combat" gì cả
Thôi thì cũng không biết đâu mà lần, trái bóng vốn tròn mà! Chỉ mong với tinh thần "máu lửa" đã thể hiện từ đầu giải, cộng thêm chút may mắn, U19 Việt Nam có thể "comeback" ngoạn mục!
**Dự đoán: U19 Việt Nam 2-1 U19 Thái Lan**
**ĐH dự kiến**
**U19 Việt Nam:** Thanh Tuấn, Tấn Tài, Trọng Đại, Việt Anh, Văn Hào, Tiến Dụng, Trọng Huy, Trọng Hóa, Duy Khánh, Tiến Linh, Đức Chinh.
**U19 Thái Lan:** Chakhon, Arthit, Sansern, Ritthidet, Wisarut, Saringkan, Jakkit, Meechok, Sirapop, Worachit, Anon.
Nguồn: soha.vn