TitPinky2845
New member
Chiều nay 18h00, U19 Việt Nam sẽ chạm trán U19 Nhật Bản ở trận thứ 2 Cúp Tứ Hùng. Sau màn "thua nhưng không thua" trước U19 AS Roma hôm trước, team nhà đang được kỳ vọng giật điểm. Nhưng mà thực tế có lẽ... kỳ vọng sắp vỡ tan tành rồi các bạn ơi
Nói thật không che giấu, đối thủ chiều nay của U19 Việt Nam là U19 Nhật Bản - một team cũng chơi đẹp và cống hiến như mình. Nhưng mà độ toàn diện và hiệu quả của các tài năng trẻ xứ Mặt trời mọc thì... gấp bội phần luôn. Và đó có thể là cơn sóng thần vùi dập U19 Việt Nam đấy!
Nhớ lại trận thua U19 Tottenham, Nhật Bản đã flex skill đa dạng vô cùng. Team này không chỉ phối hợp ăn ý ở khu trung tuyến mà còn tấn công biên, vượt tuyến cực mượt. Trong khi đó, U19 Việt Nam khi gặp hàng phòng ngự hardcore của Roma chỉ biết lao vào trung lộ, rồi đập đầu vào bức tường thép kiên cố
Cùng thua trận mở màn nhưng U19 Nhật Bản cho thấy đẳng cấp khác hẳn U19 Việt Nam
Theo HLV Lê Thụy Hải thì điểm yếu lớn nhất của U19 Việt Nam là lực lượng mỏng manh. Nếu có "drama" về chấn thương hay thể lực là ảnh hưởng cả đội luôn. Mà thực tế các cầu thủ trẻ nhà mình đã kiệt sức sau trận đấu Roma rồi. Hai hậu vệ cánh Văn Sơn và Hồng Duy còn bị đau nhẹ nữa, khó mà thi đấu tốt như trận đầu được!
Tất nhiên là fan nhà vẫn có thể hy vọng hàng công của U19 Việt Nam tối nay sẽ ghi bàn dễ hơn, vì đối thủ không phải hàng thủ "rắn mặt" như team từ xứ Mỳ Ống. Nhưng đừng quên nhé, muốn tấn công phải có bóng đã, mà U19 Nhật Bản sẽ kiểm soát bóng cực mạnh, khác hẳn U19 AS Roma đấy!
Trận thua mở màn, mình có thể "tự sướng" bằng cách chê lối đá nhàm chán của Roma. Nhưng trước một lối đá tương tự, nếu thua thì còn gì để bào chữa? Nói vậy để hiểu rằng, U19 Việt Nam dù có thua chiều nay cũng không phải chuyện xấu, vì lứa trẻ Nhật Bản đang được đánh giá là xuất sắc nhất châu Á mà. Nhưng ít ra, hãy chấp nhận thất bại để phát triển, chứ đừng có suy nghĩ kiểu "Việt Nam là nhất!" nha!
ĐH dự kiến
U19 Việt Nam: Lê Văn Trường; Lê Văn Sơn, Trần Hữu Đông Triều, Trương Văn Thiết, Lương Xuân Trường, Nguyễn Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Phạm Đức Huy, Hoàng Thanh Tùng.
U19 Nhật Bản: Takagiwa Toru; Hirose Rikuto, Miura Genta, Uchiyama Yuki, Uchida Yuto, Mochizuki Reo, Miyaichi Tsuyoshi, Matsumoto Masaya, Minamino Takumi, Sekine Takahiro, Kaneko Shota.
Dự đoán: U19 Việt Nam 1-3 U19 Nhật Bản
Nguồn: soha.vn