U19 Việt Nam và bài học đắng: Đừng mơ "bóc ngắn, cắn dài" nữa!

NhimBabe

New member
e046ac8b62be9c6430ba.jpg


Thật ra thì thua 0-6 hay 0-1 trước U19 Thái Lan thì cũng... thua thôi các bạn ơi Mình không thể cứ bám víu vào hy vọng "chỉ cần thắng Thái Lan là vô địch" để rồi tự sướng đánh giá sức mạnh thật của nền bóng đá mình được.

Chứng kiến đội hình U19 Thái Lan lên bục nhận huy chương với cả một đội ngũ BHL áo xanh lên đến 14 người (khủng vãi!) , trong đó có đủ chức năng với 2 chuyên gia thể lực từ châu Âu, nền tảng thể lực cầu thủ quá đỉnh, chơi bóng cực kỳ đam mê, kỹ thuật cá nhân xịn xò cùng một dàn CĐV chuyên nghiệp, thì tất cả các thành viên đội tuyển U19 Việt Nam từ lãnh đạo VFF, BHL đến cầu thủ đều phải tâm phục khẩu phục người Thái thật sự.

Nền móng chưa vững, mơ gì việc lớn

U19 Việt Nam chỉ có thể hy vọng vào may mắn mới có cơ hội đánh bại U19 Thái Lan trong trận chung kết.

Nhưng trong bóng đá, yếu tố may mắn chỉ là chuyện nhất thời thôi, may mắn không quyết định đẳng cấp đâu các bro ơi! U19 Việt Nam vừa không có may mắn, lại còn kém hơn về đẳng cấp thì buồn bã, tiếc nuối cũng chẳng làm được gì.

Sự thất vọng khiến mọi người dễ quên mất câu chuyện U19 Việt Nam đã được đầu tư như thế nào rồi.

U19 Thái Lan mạnh như vậy đấy, còn Malaysia lứa U19 năm nay được chuẩn bị với 11 trận đấu tập huấn ở Đông Âu nhưng cũng chỉ lọt vào bán kết thôi mà.

4fa636a46b2bfaa3b01b.jpg


Trong khi đó, sự chuẩn bị của U19 Việt Nam cũng chỉ tương tự như chủ nhà U19 Lào (nghe mà thương ).

Đội tuyển U19 của đất nước Triệu Voi có 20 ngày chuẩn bị trong khi thời gian của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là 1 tháng. Đối thủ của U19 Việt Nam làng nhàng với 6 trận giao hữu.

Ngược lại, lứa U19 trước đây của Công Phượng và các đồng đội có nhiều trận đấu tập huấn ở châu Âu và Nhật Bản, cùng chế độ chăm sóc tận tình cả về dinh dưỡng lẫn y tế luôn.

Phân tích như thế để thấy đội tuyển U19 Việt Nam năm nay phải chạy đua với thời gian chuẩn bị, bản lĩnh, tâm lý thi đấu còn yếu lắm. Vậy nên, việc để vỡ trận, thua đậm 0-6 trước U19 Thái Lan cũng không có gì bất ngờ cả

BHL không có nhiều lựa chọn hay nói cách khác là lực bất tòng tâm, cầu thủ cũng vậy. Ngôi á quân cũng là quá tốt rồi nếu so với thực lực, sự chuẩn bị của đội tuyển nhưng trong tâm lý chung của người Việt Nam, chỉ có chức vô địch mới có thể làm thỏa mãn thôi.

Nhưng điều đau lòng nhất, sự quan tâm của VFF với U19 Việt Nam năm nay dường như vẫn còn ít quá

Cần ngay một "Hội nghị Diên Hồng" cho bóng đá

Vì nhiều lý do, chúng tôi vẫn còn nợ ông Đỗ Quang Hiển một lời hứa sẽ tìm cách để cùng ông (hoặc Mạnh Thường Quân nào đó) tổ chức một cuộc Hội nghị Diên Hồng bóng đá đúng nghĩa.

Trong đó, mời nhiều chuyên gia có uy tín, mời nhiều nhân sỹ, trí thức trong xã hội tham gia tọa đàm mấy ngày để tìm cách "cứu nguy" cho nền bóng đá Việt Nam.

Từ chiếc Cúp vô địch AFF Cup 2008, thành tích của các đội tuyển quốc gia đang dậm chân tại chỗ, các tuyến U cũng không có thành tích ổn định, không thể vượt qua giới hạn đẳng cấp.

V-League 2015 đang đi đến giai đoạn về đích. Đá giải chuyên nghiệp mà thiếu trung thực, BTC bất lực thì làm sao có thể xây dựng ĐTQG đủ mạnh được?

ĐTQG mạnh hay không được quyết định trên nền tảng một giải chuyên nghiệp tốt ở mức độ nào cả.

Công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam hiện nay vẫn chưa được chú trọng, chỉ Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG, Viettel hay PVF cùng vài trung tâm có truyền thống nhưng đang gặp khó khăn vì kinh phí hoạt động như SLNA thì không thể vực dậy nền bóng đá được.

Không thể đổ lỗi mô hình Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) không tốt. Đấy là mô hình tối ưu rồi, có chăng mô hình đó không có nhiều con người đủ tầm, tâm, bản lĩnh, nên phát triển không tương thích.

Cuối cùng, hình hài của VPF hiện nay chẳng khác gì thời VFF còn tổ chức giải chuyên nghiệp

4e9c75343d568ea45673.jpg


Becamex Bình Dương vô địch, xin chúc mừng họ nhưng việc bơm tiền nhiều như thế, nhiều HLV có thể đưa đội bóng đất Thủ vô địch được mà.

Cách làm bóng đá lấy tiền làm thước đo trong khi đào tạo trẻ vẫn không có gì, không ai đảm bảo đội bóng đất Thủ sẽ không quay về "thời xa vắng", nếu như Becamex đã hoàn thành sứ mệnh "chơi bóng đá", như nhiều doanh nghiệp khác.

Trong năm 2015, sau thất bại của đội tuyển U19 có thể xem như bóng đá Việt Nam không gặt hái được thành công gì cả

Vòng loại World Cup 2018 đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành quyền tiếp để chiếm suất tham dự VCK Asian Cup 2019 còn với VCK U23 châu Á đầu năm tới, cơ hội cạnh tranh của U23 Việt Nam không nhiều lắm.

Trước trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á với U19 Thái Lan, qua bài viết U19 Việt Nam và câu chuyện bó đũa, chúng tôi vẫn thể hiện quan điểm VFF phải là tấm gương sáng, trước hết ở tinh thần đoàn kết thì mới hy vọng thay đổi cục diện nền bóng đá.

Trao đổi với lãnh đạo VFF trong những ngày này, chúng tôi vẫn thấy được sự khao khát làm bóng đá nghiêm túc, tử tế của vài thành viên nhưng điều mọi người mong muốn là tất cả các thành viên lãnh đạo VFF phải quyết tâm làm mới bản thân.

Phải nghĩ về cái chung, thay vì nội bộ vẫn phân tán thấy rõ như hiện nay.

"Thượng" (VFF) mà chính, thì "hạ" (các thành viên) chắc chắn sẽ tốt lên! Đã đến lúc làm bóng đá không thể theo kiểu bóc ngắn, cắn dài được nữa rồi. Xin đừng trách móc hay khóc than cho U19 Việt Nam nữa!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top