U19 Việt Nam thua tan nát: Báo Indo chỉ thẳng 3 lý do gây sốc

Teen132c00ea

New member
c8ad4fa6bdd42b1c23dc.jpg


Tờ Bolatimes vừa "bóc phốt" chi tiết những lý do khiến U19 Việt Nam thua tan tác 0-3 trước U19 Malaysia ở bán kết U19 Đông Nam Á 2022. Đáng chú ý nhất là việc các cầu thủ của HLV Đinh Thế Nam bị chê yếu về... tâm lý và không chịu nổi áp lực

2aaeabd57f0c259a3c32.jpg


Như mọi người đã biết, U19 Việt Nam vốn được đánh giá cao hơn hẳn Malaysia. Trên sân cũng thế, phần lớn thời gian các cầu thủ áo đỏ cầm bóng và chủ động tấn công. Nhưng cái kết thì... quá đắng Thua 0-3, trong đó có tới 2 bàn thua từ những pha phản công cực "gắt" của đối phương luôn.

Tờ Bolatimes sau khi xem trận đấu đã liệt kê luôn những lý do khiến U19 Việt Nam "toang" thảm hại như vậy.

Tâm lý kém - áp lực là "GG"

Lý do đầu tiên mà báo Indo chỉ ra chính là "điểm yếu tâm lý". Họ phân tích: "Nhìn vào kết quả thì Việt Nam đúng là thua đậm Malaysia, nhưng diễn biến trên sân cho thấy họ vẫn tạo ra thế trận lấn lướt đáng kể.

Chỉ có điều, U19 Việt Nam đã không thoát khỏi sức ép nên không tận dụng được cơ hội và mắc một số sai lầm ở khâu phòng ngự. Malaysia đã giăng ra những cái bẫy khiến đối thủ sơ hở ở tuyến sau và họ đã tận dụng tốt. Vì vậy, thành quả là Malaysia đã nắm trong tay tấm vé vào chung kết".

b5d8c68dfa92f61e8e47.jpg


Hàng thủ Malaysia quá "trâu"

"HLV Hasan Sazali của U19 Malaysia thừa nhận đã áp dụng đấu pháp phòng ngự phản công khi gặp Việt Nam", Bolatimes viết. "Và họ đã trừng phạt đối thủ bằng đòn phản công vốn đã được tập luyện rất nhuần nhuyễn.

Nhưng trước khi có thể tấn công, Malaysia đã phòng ngự rất tốt. Họ biết đâu là điểm nổ của đối thủ để phân bổ đội hình theo kèm. Đó là lý do số 10 và số 14 của Việt Nam luôn bị vây rát nên không có nhiều đất diễn

Chiến thuật ấy mang lại kết quả mỹ mãn cho U19 Malaysia. Họ đã đánh bại U19 Việt Nam, đội nhất bảng A với thành tích bất bại"

CĐV Indonesia "quay xe" ủng hộ Malaysia

Bolatimes phân tích thêm một yếu tố cực "drama": "Với mong muốn Malaysia loại Việt Nam, các cổ động viên chủ nhà đã dành trọn tình cảm cho U19 Malaysia, dù họ biết các đội bóng Malaysia hiếm khi được yêu thích tại Indonesia.

Hẳn NHM Indonesia muốn đánh bại đối thủ đã loại họ từ vòng bảng. Điều này đã được cảm nhận bởi đội trưởng U19 Malaysia, Ahmad Aysar Hadi: "Tôi rất tự hào và hạnh phúc vì hôm nay được ủng hộ bởi các fan Indonesia và Malaysia, chúng ta là đồng minh của nhau".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top