Dù đã cố gắng hết mình nhưng U19 Việt Nam vẫn không thể vượt qua "ông kẻ" truyền kiếp để bá luôn giải U19 Đông Nam Á rồi
Phải công nhận là U19 Việt Nam có hành trình khá xịn tại giải U19 Đông Nam Á đấy! Vượt vòng bảng và bán kết cực mượt, không thủng lưới bàn nào, rồi tiến thẳng vào chung kết luôn. Nghe xịn phết nhỉ?
Nhưng mà... một lần nữa bóng đá Việt Nam lại "gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường" Thua Thái Lan tới tận 6-0 luôn á! Thất bại này khiến không ít fan "đứng hình" luôn.
"Các cầu thủ phối hợp kém quá. Được vài tình huống đẹp mắt còn đâu cứ 2,3 chạm là mất bóng. Lứa HAGL JMG hơn hẳn cái lứa này, ai rành xem bóng đá thì rõ mồn một. Nhưng có điểm ấn tượng ở lứa này là thể hình tốt và cặp trung vệ khá ổn" – độc giả Minh Nguyễn Tiến Lê nhận xét.
Bạn Nguyễn Lý lại có góc nhìn khác: "Cự ly đội hình của U19 năm nay tốt thật. Điểm khác biệt rõ ràng nằm ở HLV, một người có kinh nghiệm cầm quân và đề ra sách lược hơn hẳn một người dựa vào lối đá ngẫu hứng là chính. Nhưng Thái Lan có một nhạc trưởng đích thực giữa sân, họ quá mạnh và chiến thắng chẳng phải ngẫu nhiên, nhưng sự thật thua đậm thế ít nhiều cũng khiến người ta ám ảnh lắm".
Ngoài việc bàn luận về trận thua, cũng có vài ý kiến nhận xét về cách đá có vẻ "nặng tay" của các cầu thủ nè
Bạn Phú Thạnh chia sẻ: "Tôi là fan phong trào của U19 thời HAGL. Tôi mê họ vì họ đá 1 cách hồn nhiên, hầu như không phạm lỗi với đối phương và nhẫn nhịn khi họ bị đối thủ gây hấn. Đó là điều khác biệt nhất của U19 HAGL với U19 năm nay bởi tôi thật sự đã giật mình với những cú tung, đạp, đốn giò của U19 VN trong những trận đấu mấy ngày qua".
"Việt Nam thua Thái Lan bây giờ là chuyện bình thường nhưng cách thua của lứa U19 này thật sự quá xấu hổ" - facebook Củ cải bức xúc luôn.
"Có ai cho tôi biết Phan Thanh Hậu ở đâu trong cái tập thể đá như gà mắc tóc tại hiệp 2 được không?" - bạn Nhật Minh hỏi với vẻ mặt "úi giời ơi"
Nhưng mà cũng có vài fan cố gắng xoa dịu không khí căng thẳng bằng những ý tưởng... "độc lạ" nha! Độc giả Hoàng Đỗ Dương với ý tưởng "out of the box" chia sẻ:
"Không lẽ bóng đá Việt Nam nên xin chuyển địa bàn hoạt động sang... Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương? Chứ cứ nằm ở Đông Nam Á thế này thì chạy Thái Lan không khỏi nắng. Cứ đụng Thái Lan thì thua tan nhà nát cửa là sao? Mà chuyển sang châu Đại Dương là có cơ tranh vé World Cup đó!"
"Đến Michael Ballack còn chẳng thắng nổi mấy trận chung kết, Việt Nam mình cứ cố lên đi, cố cố nữa, cố mãi..." – độc giả Minh Minh với so sánh khá là "có lý" đấy.
Tóm lại thì các cầu thủ U19 Việt Nam đã không thể giành chiến thắng trước Thái Lan như điều mà các anh Công Phượng, Văn Toàn... từng làm được vào năm ngoái rồi
Tuy nhiên, những nỗ lực của các em rất đáng được ghi nhận và nhiều cá nhân đủ khả năng trở thành tương lai bóng đá nước nhà sau màn trình diễn tốt trên đất Lào trong những ngày qua nha!
Nguồn: soha.vn