HeoTeen4440
New member
Ối giời ơi, trận ra quân của U19 Việt Nam gặp U19 AS Roma vừa rồi không chỉ nóng trên sân mà còn "bùng cháy" cả ngoài cổng sân luôn á! Hàng nghìn NHM bị hố đến mức phải kêu trời kêu đất vì... mua phải vé giả
Chuyện là có bạn phải bỏ tiền mua vé với giá gấp 10 lần (khóc thét) nhưng vẫn không được vào sân xem cầu thủ nhà đá banh. Kết quả? Cả đám đập cửa sân, phải nhờ cảnh sát cơ động ra "dẹp loạn" mới xong chuyện. Căng đét!
Anh Hoàng Sơn kể lại: "Tôi đã phải bỏ ra 450 nghìn đồng để mua vé ở khán đài C (giá gốc 50 nghìn đồng) nhưng kiểm soát của sân lại bảo đây là vé giả và không vào sân được". Chơi vậy ai chịu nổi ạ?
Plot twist là còn có hàng nghìn người cầm vé THẬT nữa cơ mà vẫn không được vào sân! Phải ầm ĩ phản ứng xong mới được BTC cho vào, lúc đó trận đấu đã qua nửa hiệp một rồi. Vào xem cũng như không vào luôn á
Nhiều bạn đang soi BTC sân Thống Nhất công bố sân chỉ chứa được 16 nghìn người là chiêu để... in thêm vé kiếm lời nè. Bằng chứng là NHM chính chủ mua vé thì "nhỏ giọt" vô cùng, nhưng mấy anh "cò vé" lại ôm cả đống vé để bán (?!). Sao mà sus vậy trời
Ông Trần Đình Huấn – Quản lý sân Thống Nhất, lên tiếng với Dân Việt: "VFF chỉ in gần 16 nghìn vé giao cho chúng tôi và chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm phân phối vé đến người hâm mộ. Việc những người có vé mà không vào được sân là do họ đến trễ, nhưng sau đó chúng tôi cũng đã giải quyết cho họ vào sân đầy đủ. Còn việc những người không vào được sân vì mua phải vé giả thì chúng tôi không chịu trách nhiệm".
Nhưng mà NHM vẫn chưa hết thắc mắc: Sân Thống Nhất trước giờ chứa tới 25 nghìn người mà sao giờ chỉ còn 16 nghìn? Ông Huấn giải thích là do mới mở rộng đường chạy điền kinh nên sức chứa giảm. Okela... nhưng ai cũng thấy trận hôm đó ít nhất cũng 20 nghìn người chứ đâu phải 16 nghìn đâu?
Vậy mấy nghìn người kia vào bằng cách nào? Nghe đồn trước đây sân Thống Nhất từng có "truyền thống" không cần vé, chỉ cần... đưa tiền cho người kiểm soát là vào thoải mái. Thật hay không thì chỉ có trời biết thôi
Nguồn: soha.vn