NhimSweet2889
New member
Buổi tập chiều 14/7 của U19 Việt Nam diễn ra khá là chill luôn nè. Các cầu thủ đã lấy lại được nụ cười để xả stress sau trận thua đáng tiếc ở bán kết, hướng đến trận tranh hạng ba với mood tốt nhất có thể
Thật sự thì việc thua ở bán kết trước U19 Malaysia đã khiến không khí của U19 Việt Nam khá buồn, không sôi nổi như trước nữa. Thầy trò ông Đinh Thế Nam ai cũng cảm thấy áy náy vì chưa đáp ứng được kỳ vọng của fan hâm mộ
Ảnh: VFF
Nhưng mà trước mắt, U19 Việt Nam vẫn còn 1 trận tranh hạng Ba với U19 Thái Lan nên thầy trò ông Đinh Thế Nam phải chuẩn bị thật kỹ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhìn lại trận thua trước U19 Malaysia, U19 Việt Nam đã có buổi họp rút kinh nghiệm để review lại những sai sót dẫn đến kết quả không như ý.
Trong buổi họp này, HLV Đinh Thế Nam bày tỏ rằng với vai trò là HLV trưởng thì ông sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm chính trước người hâm mộ và LĐBĐ Việt Nam về việc U19 Việt Nam không giành được vé vào chung kết. Đồng thời, thuyền trưởng của U19 Việt Nam cũng mong các học trò gác lại nỗi buồn để chơi trận cuối cùng với U19 Thái Lan với tinh thần max, sự tập trung 100% cũng như thể hiện chuyên môn tốt nhất có thể
Ảnh: VFF
Sau khi họp rút kinh nghiệm vào buổi trưa, U19 Việt Nam đã có buổi tập kéo dài 1 giờ đồng hồ vào chiều 14/7. Công việc chính của đội là tập phục hồi thôi. Phải nói là U19 Việt Nam thi đấu với lịch trình quá dày đặc, nhiều cầu thủ đã phải ra sân liên tục 5/6 trận đấu trước đó, chưa kể phải đá nhiều trận ở các giải trong nước trước khi lên tập trung cùng U19 Việt Nam nên dẫn đến tình trạng overload rồi
Nguồn: soha.vn