U19 Việt Nam không chỉ khiến fan thất vọng ở trận mở màn giải U19 Đông Nam Á 2024 về tỷ số mà còn cả về phong cách thi đấu hơi bạo lực nữa các bạn ơi
"Hưng phấn" quá đà, vào sân lại "đơ"
"Hiện tại tôi không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi gì. Cảm giác của tôi là muốn giải đấu diễn ra sớm hơn, thậm chí kể cả là ngay bây giờ để toàn đội thể hiện khả năng cũng như tinh thần đã chuẩn bị" - đây là lời chia sẻ của tiền vệ Thái Bá Đạt trong ngày họp báo trước 1 ngày trận đấu mở màn gặp Myanmar.
Nghe excited vậy thôi chứ thực tế thì sao? HLV Hứa Hiền Vinh sau trận hòa 1-1 đã thổ lộ: "Khi chuẩn bị trận đấu, các cầu thủ của tôi rất hưng phấn. Nhưng đến lúc vào trận lại có một số vị trí bị căng cứng, chơi chưa được tốt…"
Uh oh, lại là drama quen thuộc của bóng đá trẻ Việt Nam rồi đây Tâm lý cầu thủ thiếu ổn định (lúc thì hưng phấn quá, lúc thì thiếu tự tin quá) dẫn đến khi vào sân thật sự thì mọi thứ đều lệch hướng so với kế hoạch ban đầu.
"Võ League" xuất ngoại làm fan nhà ngao ngán
Tối qua trước Myanmar, U19 Việt Nam không chỉ chơi bế tắc mà còn chơi khá... thô bạo luôn, với nhiều pha bóng như muốn cho đối phương nằm sân
Chẳng vui vẻ gì khi thay vì được xem các cầu thủ trẻ trình diễn kỹ thuật đẹp mắt, fan nhà lại phải chứng kiến thứ "đặc sản" đã quá quen thuộc trong nước - vẫn bị gọi bằng cái tên "Võ League" ấy mà
Gặp Australia sắp tới, phải cải thiện gấp!
Lúc 15h00 ngày 21/7 tới, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Australia - đội vừa thắng U19 Lào tới 6-0 ở trận ra quân luôn đó. Đấy chắc chắn sẽ là trận đấu cực kỳ khó nhằn khi các chàng trai áo đỏ buộc phải thắng để giữ hy vọng đi tiếp.
Nhưng mà nếu U19 Việt Nam vẫn không thay đổi phong cách thi đấu, vẫn chơi nhạt nhòa và thích đá bậy thì điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là: mất người rồi còn thua đậm nữa
Nguồn: soha.vn