U19 Việt Nam: Đừng làm "ếch ngồi đáy giếng" nha các bạn ơi!

EchHN2860

New member
9bfdbb9f35303abb445f.jpg


Chill trước đã các bro! Bài viết này không phải để "diss" hay chê U19 Việt Nam đâu nhé. Thật ra tụi mình thua U19 AS Roma ở trận mở màn Cúp Tứ hùng, nhưng các em đã cho thấy nhiều thứ xịn sò lắm rồi!

Lối đá đẹp mắt, chiến đấu hết mình mà vẫn fair play - đó chính là "chiến thắng tinh thần" của U19 Việt Nam trước AS Roma đó. Nhưng mà từ đây, chuyện nó bắt đầu "không ổn" rồi đó mọi người...

Chỉ vài tiếng sau trận đấu, một đống CĐV Việt Nam bắt đầu "nổ" lên chê bai U19 AS Roma. Thậm chí còn có người chửi đội khách "đá bẩn" vì sao dẫn bàn mà đá như đang thua (phòng thủ chặt, phản công nhanh) - hơi sai sai không các bạn? Toàn bộ là để... bênh vực cho thất bại của nhà mình thôi. Kiểu những câu "Chỉ cần đá đẹp, chưa cần chiến thắng" xuất hiện khắp mạng xã hội Việt Nam luôn.

Nhưng trong lúc fan nhà mình đang "tự sướng" với tình yêu dành cho U19 Việt Nam, thì có ai hiểu cảm giác của các cầu thủ và "Bầu" Đức sau khi thua không?

cee990a95310f3609ccf.jpg


Lúc chứng kiến U19 Việt Nam ăn bàn thứ 2, "Bầu" Đức nhớn nhác trên khán đài, kiểu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Khi trận đấu kết thúc, ổng không la ó gì cả, nhưng nhìn mặt là biết... không vui rồi!

Các cầu thủ U19 Việt Nam cũng không cười mãn nguyện kiểu "ôi chúng mình đá hay rồi, ổn lắm rồi" đâu nha. Thay vào đó, các em chỉ đi vòng quanh sân dù mệt lử để cảm ơn NHM thôi.

Sau trận đấu, Đức Huy chia sẻ trên Facebook: "Nhìn lên khán đài và cảm ơn! Cảm ơn tất cả mọi người!!!", kèm theo một khuôn mặt buồn. Đó là nỗi buồn thua trận đó các bạn.

9ddc415d96119d328295.jpg


Khi mà chính những người trong cuộc đang đau vì thất bại, vì sự kém cỏi so với đối thủ. Thì sao mấy bạn fan lại cứ tung hô quá trớn, đến mức "diss" luôn cả chiến thắng đầy khoa học và hợp lý của AS Roma?

Có thể khẳng định luôn rằng, "Bầu" Đức và U19 Việt Nam không cần những lời động viên kiểu đó đâu. Một ông bầu tỉnh táo, từng nói thẳng SEA Games còn không phải mục tiêu của U19, thì có khi nào lại tự mãn ở một giải đấu giao hữu không?

Điều "Bầu" Đức muốn nhất ở U19 Việt Nam trong giải giao hữu này, có lẽ chính là những trận thua như trước U19 AS Roma để có thêm kinh nghiệm, dù trong lòng rất đau. Nhưng ổng sẽ đau hơn rất nhiều, nếu NHM nước nhà lại có cái tâm lý "Ếch ngồi đáy giếng" ấy mà sớm tự mãn cho một thế hệ trẻ còn cần nhiều phấn đấu và nỗ lực.

Sẽ là đỉnh hơn nhiều, nếu những ai đang yêu mến U19 Việt Nam, vẫn đồng hành cùng đội bóng ngay cả khi một mai các em thua U19 Nhật Bản và U19 Tottenham! Điều quan trọng là những gì các em sẽ học hỏi được và chờ thể hiện ra sao tại VCK U19 châu Á và cả bước đường sự nghiệp còn đang hứa hẹn rộng mở trước mắt. Nếu yêu, hãy yêu đúng cách nhé! ❤️⚽

f347bb736decc39546d9.jpg


13eb26ae9fff67d58395.jpg


026be287342d387bc1e6.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top