U19 Việt Nam đấu người Nhật: Ngang tài nhưng chưa chắc đã ngang sức ⚽

TitMai

New member
de86ebc8e806578c9437.jpg


Cân đo lực lượng giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản, nhiều người bảo đây là trận "kẻ tám lạng người nửa cân" luôn đó các bạn ơi!

Ở ngày khai mạc vừa rồi, cả U19 Việt Nam lẫn U19 Nhật Bản đều phải "ăn thua đủ" trước các đại diện từ châu Âu. Cả 2 đội bóng châu Á đều thua vì khả năng dứt điểm kém cộng với độ thực dụng và hiệu quả trong lối chơi chưa đủ mạnh.

U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đều "xả" nhiều sức ở hiệp 1, chơi ban bật nhuần nhuyễn, đẹp mắt, tranh chấp toàn sân để rồi... càng chơi càng "hết xăng" trong thời g�an còn lại

Lối đá bóng ngắn, liên tục tuy có thể khiến đối phương "hoang mang" nhưng lại đòi hỏi các cầu thủ mất rất nhiều sức lực. Đây chính là nhược điểm đã bị đối phương khai thác triệt để luôn.

Ngoài ra, cả 2 đội còn "gặp nhau" ở khâu dứt điểm cuối cùng nữa chứ. Trong trận khai mạc, cả 2 cùng bỏ lỡ cả tá cơ hội "ngon ăn" trước khung thành đối phương.

HLV Suzuki của U19 Nhật Bản chỉ xem U19 Việt Nam chơi nửa trận đấu với U19 AS Roma thôi nhưng đã "tự tin lắm luôn" về cơ hội chiến thắng của đội nhà. Ông thầy người Nhật cho rằng đã nắm được những điểm yếu của chủ nhà và có thể sẽ chủ động chơi phòng thủ phản công linh hoạt để "kết liễu" trận đấu này.

fb21713da126c2159160.jpg


Thời tiết nắng nóng có thể là lý do khiến U19 Nhật Bản mất nhiều sức trong trận đấu với U19 Tottenham Hotspur. Nhưng có thể thời gian đã giúp họ thích nghi với điều kiện này rồi đấy.

Đội bóng xứ Phù Tang được đánh giá "lợi hại" ở hàng công với mũi nhọn Minamio Takumi. Cầu thủ nổi tiếng nhất trong đội hình U19 Nhật Bản đã cho thấy độ nguy hiểm của mình trong trận đầu với U19 Tottenham đó nha.

Dù vậy, có vẻ việc thiếu thực tế chơi bóng do giải vô địch quốc gia Nhật đang tạm nghỉ đã khiến chân sút này chưa "lấy lại phong độ" tốt nhất. Takumi vẫn rất khôn ngoan trên hàng công và nếu hàng thủ tiếp tục phạm sai lầm như trận gặp U19 AS Roma, U19 Việt Nam sẽ phải "trả giá đắt" đấy

Xét về những cá nhân, U19 Việt Nam với những cầu thủ dẫn dắt giữa sân như Tuấn Anh, Xuân Trường được đánh giá cao bởi sự thông minh. Tuy nhiên, đội chủ nhà dường như chỉ có bài tấn công "vỗ mặt" đối thủ thôi.

Còn đội khách U19 Nhật Bản tỏ ra đa dạng hơn trong tấn công khi ngoài ban bật nhỏ, họ còn có những miếng đánh biên mạnh mẽ và tốc độ "bá cháy". Đội trưởng Shota ngoài sở hữu những cú sút xa uy lực còn có tư duy đọc trận đấu "đỉnh cao", xứng đáng là thủ lĩnh của đội bóng trẻ xứ Phù Tang.

Ở Sanix Cup, người Nhật đã đánh bại "những đứa trẻ nhà bầu Đức" và hôm nay, U19 Nhật Bản chắc chắn sẽ khiến U19 Việt Nam "mướt mồ hôi" rồi đây!

d0495e17f0ec3b92e882.jpg


87670abb817bae94ccab.jpg


b758cf1c30ded49086d7.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top