Dù thua đau đớn sau 2 trận vừa rồi nhưng U19 Việt Nam vẫn khiến fan hâm mộ thấy được một tương lai sáng lạng cho bóng đá nhà mình nè!
Thua U19 AS Roma 1-2, rồi thất bại nặng nề trước U19 Nhật Bản với tỉ số 0-7 - đó là những nỗi đau khó nuốt không chỉ của riêng U19 Việt Nam mà còn của biết bao nhiêu fan hâm mộ. Nhưng sau những thất bại đó, chúng mình nhìn thấy được những gì từ các em? Đấy mới chính là điều quan trọng nhất đó!
Các cầu thủ trẻ đã chiến đấu hết mình, chạy cho đến hết xăng vì mục tiêu chiến thắng. Dù đã sớm vỡ trận trước U19 Nhật Bản nhưng không lúc nào thấy các em chùn bước hay bỏ cuộc cả... Một lối chơi đẹp mắt, có tổ chức và được tính toán kỹ càng, các cầu thủ đã đoàn kết với nhau trở thành một khối thống nhất... Hơn nữa, sau mỗi trận đấu, dù buồn đến mấy các em vẫn đứng lại cúi chào cảm ơn fan hâm mộ đã đến sân cổ vũ. Respect quá đi!
U19 Việt Nam đồng loạt cúi chào cảm tạ fan hâm mộ
Hay như chuyện các cầu thủ U19 đồng loạt nói lời xin lỗi fan vì không thể giành chiến thắng dù được ủng hộ nhiệt tình. Nó cho thấy các em chưa bao giờ tự mãn với những gì mình làm được cả.
Từ trước đến giờ, giới cầu thủ vẫn hay bị chê vì "tội" kém trong cách ứng xử, ăn nói, trình độ văn hóa thấp... Sau khi giải nghệ mà không thể trở thành HLV thì cũng chẳng có một nghề gì trong tay... Nhưng qua hành động này cho thấy nhân cách, ý thức của các cầu thủ U19 Việt Nam được giáo dục cực kỳ bài bản.
Cũng giống như bầu Đức từng chia sẻ: "Tiêu chí hàng đầu của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG là văn hóa đầu tiên chứ không phải bóng đá. Các học viên đã tốt nghiệp lớp 12, đã biết nói Tiếng Anh thậm chí là giao tiếp bằng Tiếng Pháp. Trong chương trình của Học viện bắt buộc học viên phải tốt nghiệp Đại học. Trong tương lai vì một lý do nào đó họ không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì họ cũng thành người".
Vậy nên dù hôm nay U19 Việt Nam có thua U19 Tottenham và ngày mai các em không mang được nhiều vinh quang về cho đất nước thì mình vẫn còn có rất nhiều người có ích cho xã hội. Hoặc ít nhất chúng mình sẽ không phải chứng kiến những drama kiểu U21 trốn tuyển đi bar, dính vào cá độ, bay lắc... làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Việt nữa rồi!
Nguồn: soha.vn