Chiều 25/10, các chàng trai U19 Việt Nam đã có màn "khô máu" trước U19 Hàn Quốc - đội đang đứng đầu bảng C tại SVĐ Patriot (Bekasi, Indonesia). Trận đấu bắt đầu lúc 19h và kết thúc với cái kết đầy cảm xúc. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Văn Nam đã hoảng hốt kêu cứu khi thấy đồng đội Lê Xuân Tú nằm lại trên sân với dấu hiệu căng cơ khá đáng lo
Khoảnh khắc đầy xót xa: tiền vệ Lê Xuân Tú - chính là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho U19 Việt Nam - đã đổ gục xuống sân ngay sau tiếng còi kết thúc. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội này đã "chiến" hết mình đến giây cuối cùng nên bị căng cơ. Thấy đồng đội đau đớn, tiền đạo Lê Văn Nam lập tức chạy băng băng đến hỗ trợ Xuân Tú
Không chỉ thế, anh chàng còn khẩn trương vẫy gọi đội ngũ bác sĩ bên ngoài đường biên chạy vào giúp đỡ luôn. Sự căng thẳng và lo lắng hiện rõ mồn một trên gương mặt tiền đạo này, nhìn mà thương quá đi
Bác sĩ đội tuyển cùng các cầu thủ đã tập trung sơ cứu cho Lê Xuân Tú. Phải nói luôn là anh này chính là một trong những cầu thủ chơi "đỉnh của chóp" ở trận này, người mở tỷ số cho U19 Việt Nam vào lưới U19 Hàn Quốc ở phút 14 ấy
Dù đã chơi hết 100% sức lực, thậm chí là 200% tinh thần rồi, nhưng các chàng trai U19 Việt Nam vẫn phải nhận kết quả thua đáng tiếc
Trận đấu với U19 Hàn Quốc tối nay là trận cuối cùng vòng bảng, cũng là lời chào tạm biệt của U19 Việt Nam với VCK U19 châu Á. Các chàng áo đỏ đã cho thấy tinh thần chiến đấu "made in Vietnam" chính hiệu! Tuy để thua 1-3 trong thế dẫn bàn nhưng những gì Xuân Tú, Văn Nam và hội anh em đã thể hiện ở trận này thực sự đáng được tôn trọng và khen ngợi hết lời
Riêng Lê Văn Nam thì có lẽ sẽ còn "đắng lòng" sau trận đấu này. Trong một ngày thiếu may mắn, tiền đạo đến từ lò PVF đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng không sao, cố lên em!
Tuy nhiên phải công nhận là U19 Việt Nam đã khiến đội bóng được đánh giá mạnh hơn như U19 Hàn Quốc phải "ăn cơm mắc xương" trong suốt 90 phút đấu nhé!
Nguồn: kenh14.vn