Tờ CNN Indonesia vừa có bài viết "cà khịa" cực mạnh về chuyện U19 Việt Nam bay màu sớm ở giải U19 Đông Nam Á 2024, và phải nói là khá đau lòng đấy các bạn ơi
**U19 Việt Nam chính thức out rồi các bro ạ**
* CNN Indonesia đăng bài mỉa mai U19 Việt Nam thậm tệ
* U19 Indonesia cẩn thận với Đông Timor dù đang dẫn đầu bảng
* U19 Thái Lan chuẩn bị "đấu trí" với Malaysia
Tối qua, hai anh em U19 Thái Lan và Malaysia đều thắng ở bảng C, khiến vé vớt vào bán kết cần tối thiểu 6 điểm. Trong khi đó, U19 Việt Nam cao nhất chỉ có thể kiếm được 4 điểm ở bảng B, nên chính thức... say goodbye rồi
**Báo Indonesia "cà khịa" cực gắt**
Và rồi CNN Indonesia đã có màn "diss" cực mạnh U19 Việt Nam như sau:
"Việt Nam lại tiếp tục thất bại ở U19 Đông Nam Á nè. Năm 2022 thì nổi tiếng vì scandal 'đồng lõa' với Thái Lan, giờ thì lại bất lực hoàn toàn ở bảng B luôn
Hai năm trước, trận U19 Việt Nam vs Thái Lan như 'chung kết sớm' ấy. Lúc đó Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đang tranh 2 vé bán kết. Indonesia cần thắng Myanmar và trận Việt Nam-Thái Lan không hòa thì mới đi tiếp.
Kết quả là Indonesia đè bẹp Myanmar 5-1, nhưng Việt Nam vs Thái Lan lại hòa 1-1. Ba đội đều 11 điểm, nhưng Indonesia lại thua hiệu số.
Đau hơn nữa là 15 phút cuối trận Việt Nam vs Thái Lan, cả hai đội chơi kiểu... 'không muốn thắng', khiến CĐV Indonesia phẫn nộ cực mạnh
Cuối cùng, cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều không vô địch được. Việt Nam thua Malaysia, còn Thái Lan lại thua Lào ở bán kết.
Và bây giờ U19 Việt Nam lại gây thất vọng nặng nề. Họ không chứng minh được gì cả ở giải này. Chỉ sau 2 trận với 1 điểm, đã chắc chắn bị loại rồi" - CNN Indonesia viết.
**Indonesia tự tin nhưng vẫn cẩn thận**
Còn Indonesia năm nay thì đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối. Trận tới gặp Đông Timor lúc 19h30 hôm nay, khả năng toàn thắng vòng bảng là rất cao.
Dù vậy, HLV U19 Indonesia - ông Indra Sjafri - vẫn khá cẩn trọng:
"Ở Đông Nam Á, Đông Timor cũng đang phát triển giống Lào đấy. Cầu thủ trẻ của họ khá đồng đều. Singapore cũng chơi tốt lắm. Các cầu thủ Indonesia phải cẩn thận, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị hai phương án. Dù Đông Timor chơi cởi mở hay phòng ngự phản công, chúng tôi đều có cách đối phó"
Nhắc lại chút xíu, lần gần nhất Indonesia vô địch U19 ĐNÁ là năm 2013, sau khi thắng U19 Việt Nam trên loạt penalty nghẹt thở. Trận đấy Indonesia chơi khá thô bạo nhưng được trọng tài "bias" khá rõ nha
**Thái Lan sẵn sàng "combat" với Malaysia**
Về phía Thái Lan, họ còn trận then chốt gặp Malaysia để tranh vé đi tiếp. HLV U19 Thái Lan - ông Emerson Peira - chia sẻ:
"Bây giờ phải focus vào trận tiếp theo thôi. Đây là trận cuối vòng bảng và chúng tôi sẽ phân tích kỹ lối chơi của mình cũng như đối thủ. Mà các trận đấu sát nhau quá, 2 ngày nữa lại phải đá rồi
Với tôi, Malaysia là đội mạnh đấy. Họ có cầu thủ chạy cánh ngon ở cả hai biên. Nhưng tôi tin vào đội mình. Tôi tin các cầu thủ có thể chiến đấu với Malaysia. Giờ tập trung trận này đã, thắng rồi sẽ xem gặp ai ở bán kết".
**Dự đoán Top 4**
Nguồn: soha.vn