U19 Thái Lan "xả láng" đi chơi thoải mái trước chung kết: Coi thường Việt Nam hay chiêu tâm lý cao tay?

BomNho921

New member
37d5274aa8b56c439553.jpg


Trong khi U19 Việt Nam căng thẳng tập luyện chuẩn bị đấu trận sinh tử, thì các "cục cưng" U19 Thái Lan lại... đi chơi thoải mái như không có gì xảy ra luôn á

Hôm qua 3/9, U19 Thái Lan gần như bỏ trống lịch tập trước trận chung kết gặp Việt Nam nha mọi người. Sáng ra thì các cầu thủ xứ chùa vàng chỉ tập nhẹ như không, chủ yếu là... thư giãn dưới bể bơi thôi. Vibe nghỉ dưỡng chứ không phải chuẩn bị đá chung kết đâu ‍♂️

Đến chiều còn drama hơn nữa! BHL bất ngờ xả trại, cho cả đội rủ nhau đi shopping ở thủ đô Vientiane của Lào luôn. Mua sắm xong rồi mà còn không đủ, nhiều cầu thủ Thái Lan được "thả thính" tiếp, tự do đi chơi theo ý thích. Lúc này các bạn ấy nhiệt tình lắm nha, quên béng trận đấu với Việt Nam mất rồi ️

f866c885a9fb936c8d50.jpg


f89c776ea8fb219fa667.jpg


Tất nhiên là Thái Lan cũng có lý do để "flex" như vậy trước thềm chung kết U19 Đông Nam Á. Riêng năm 2015 này thôi, người Thái đã nhiều lần "vượt mặt" cả U23 lẫn ĐTQG Việt Nam rồi.

Thậm chí màn trình diễn của ĐTQG Việt Nam trước Thái Lan ở vòng loại World Cup còn khiến các cầu thủ nước này coi thường đội bóng áo đỏ, vì thi đấu quá thô bạo (đau lòng quá đi ).

Nói về con số thì ở giải U19 ĐNÁ này, số bàn thắng U19 Việt Nam ghi được mới chỉ bằng... nửa già các pha lập công của Thái Lan thôi á. Đối thủ đang vượt trội Việt Nam ở cực nhiều chỉ số và cả sự ổn định nữa.

Thế nên tuy nói là không để Việt Nam vào mắt, nhưng biết đâu chính việc thả lỏng học trò đi chơi để thư giãn đầu óc lẫn thể chất lại là một chiêu tâm lý cao tay giúp Thái Lan tự tin hơn khi đối đầu Việt Nam tối nay?





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top