Ối giời ơi, tình hình đang căng đét rồi các bạn ơi! Chỉ cần U19 Thái Lan và Malaysia "deal" với nhau tỉ số hòa thôi là U19 Việt Nam bay màu khỏi giải Đông Nam Á luôn á!
Sau khi thua Indonesia ở trận quyết định ngôi đầu bảng A giải U19 Đông Nam Á, giờ U19 Việt Nam mình đã mất luôn quyền tự quyết rồi các bro ơi Giờ phải ngồi "ăn mày dằn mặt" chờ kết quả lượt cuối ở 2 bảng B và C để biết có đi tiếp được không nữa.
Kịch bản đáng sợ nhất mà fan Việt Nam đang lo lắng, đó là U19 Thái Lan và Malaysia sẽ "bắt tay" nhau với tỉ số hòa ở trận đối đầu tối nay (8.6) này. Nếu hai đội hòa, Thái Lan giữ ngôi đầu bảng, còn U19 Malaysia đứng nhì bảng B. Nhưng mà cửa đi tiếp cho Malaysia vẫn rộng mở vì khi đó họ sẽ có 4 điểm khi xét thành tích các đội nhì, chắc kèo xếp trên U19 Việt Nam rồi (mình chỉ có 3 điểm thôi, do không tính kết quả với đội đứng thứ 4). Và thế là... bye bye U19 Việt Nam luôn
Nhưng mà khoan đã! Plot twist ở đây là kịch bản trên có vẻ khó xảy ra lắm. Trước lượt cuối bảng B, HLV Jukkapant Punpee bên phía Thái Lan đã "thả thính" một tin vui cho U19 Việt Nam đây. Ông thầy này khẳng định sẽ dùng đội hình mạnh nhất để đánh bại Malaysia chứ không chơi "câu giờ" đâu nhé!
HLV Jukkapant Punpee chia sẻ: "Chúng tôi có lẽ sẽ không xoay vòng nhiều cầu thủ mà sẽ sử dụng lực lượng mạnh nhất cho trận gặp Malaysia. Mục tiêu của chúng tôi là kết quả tốt nhất và đứng đầu bảng.
Chúng tôi cũng sẽ không đánh giá thấp đối thủ. Sẽ không tốt nếu cho rằng chúng tôi có cơ hội cao để đi tiếp chỉ vì hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Chúng tôi vẫn sẽ cống hiến hết mình với đội hình tốt nhất có thể".
Tiền đạo chủ lực Natthakit Phosri của U19 Thái Lan cũng "lên tiếng" xác nhận anh và team sẽ cố hết sức để đánh bại Malaysia luôn nha!
"Tất cả mọi người đều đang hướng đến chiến thắng trước Malaysia vì chúng tôi muốn đứng đầu bảng và lọt vào bán kết. Tôi mong người hâm mộ Thái Lan hãy cổ vũ và ủng hộ đội tuyển quốc gia Thái Lan.
Về hai trận đấu gần đây, tôi phần nào hài lòng với màn trình diễn của mình, nhưng vẫn còn những sai sót về sự tập trung, tốc độ bóng và các cơ hội tấn công. Tuy nhiên, tôi rất vui vì đã ghi được bàn thắng cho đội tuyển trẻ quốc gia", Natthakit Phosri nói.
Với những phát biểu này từ phía HLV và cầu thủ Thái Lan, khả năng cao "Tiểu Voi chiến" sẽ chơi full power chứ không "deal hòa" với Malaysia đâu nha. Trong trường hợp trận Thái Lan vs Malaysia có người thắng người thua, đặc biệt là nếu Thái Lan thắng thì U19 Việt Nam mình sẽ có cơ hội "sống lại" và tiến vào vòng bán kết đó!
Mà nói thật thì về cơ bản, U19 Thái Lan vẫn mạnh hơn Malaysia nhiều mà. Đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng đang là "máy săn bàn" của giải với 13 bàn sau 2 trận và còn chưa thủng lưới nữa cơ. Chỉ cần chơi đúng level thì họ hoàn toàn có thể ẵm trọn 3 điểm trước Malaysia để giữ vững ngôi đầu bảng thôi.
Còn ở bảng C, Australia sẽ gặp Campuchia ở lượt cuối vào tối mai (9.6). Australia được đánh giá cao hơn hẳn và khả năng cao họ sẽ thắng để giữ ngôi đầu. Khi đó thì Campuchia gần như không còn cơ hội tranh suất nhì bảng có thành tích tốt nhất rồi.
Nguồn: soha.vn
Sau khi thua Indonesia ở trận quyết định ngôi đầu bảng A giải U19 Đông Nam Á, giờ U19 Việt Nam mình đã mất luôn quyền tự quyết rồi các bro ơi Giờ phải ngồi "ăn mày dằn mặt" chờ kết quả lượt cuối ở 2 bảng B và C để biết có đi tiếp được không nữa.
Kịch bản đáng sợ nhất mà fan Việt Nam đang lo lắng, đó là U19 Thái Lan và Malaysia sẽ "bắt tay" nhau với tỉ số hòa ở trận đối đầu tối nay (8.6) này. Nếu hai đội hòa, Thái Lan giữ ngôi đầu bảng, còn U19 Malaysia đứng nhì bảng B. Nhưng mà cửa đi tiếp cho Malaysia vẫn rộng mở vì khi đó họ sẽ có 4 điểm khi xét thành tích các đội nhì, chắc kèo xếp trên U19 Việt Nam rồi (mình chỉ có 3 điểm thôi, do không tính kết quả với đội đứng thứ 4). Và thế là... bye bye U19 Việt Nam luôn
Nhưng mà khoan đã! Plot twist ở đây là kịch bản trên có vẻ khó xảy ra lắm. Trước lượt cuối bảng B, HLV Jukkapant Punpee bên phía Thái Lan đã "thả thính" một tin vui cho U19 Việt Nam đây. Ông thầy này khẳng định sẽ dùng đội hình mạnh nhất để đánh bại Malaysia chứ không chơi "câu giờ" đâu nhé!
HLV Jukkapant Punpee chia sẻ: "Chúng tôi có lẽ sẽ không xoay vòng nhiều cầu thủ mà sẽ sử dụng lực lượng mạnh nhất cho trận gặp Malaysia. Mục tiêu của chúng tôi là kết quả tốt nhất và đứng đầu bảng.
Chúng tôi cũng sẽ không đánh giá thấp đối thủ. Sẽ không tốt nếu cho rằng chúng tôi có cơ hội cao để đi tiếp chỉ vì hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Chúng tôi vẫn sẽ cống hiến hết mình với đội hình tốt nhất có thể".
Tiền đạo chủ lực Natthakit Phosri của U19 Thái Lan cũng "lên tiếng" xác nhận anh và team sẽ cố hết sức để đánh bại Malaysia luôn nha!
"Tất cả mọi người đều đang hướng đến chiến thắng trước Malaysia vì chúng tôi muốn đứng đầu bảng và lọt vào bán kết. Tôi mong người hâm mộ Thái Lan hãy cổ vũ và ủng hộ đội tuyển quốc gia Thái Lan.
Về hai trận đấu gần đây, tôi phần nào hài lòng với màn trình diễn của mình, nhưng vẫn còn những sai sót về sự tập trung, tốc độ bóng và các cơ hội tấn công. Tuy nhiên, tôi rất vui vì đã ghi được bàn thắng cho đội tuyển trẻ quốc gia", Natthakit Phosri nói.
Với những phát biểu này từ phía HLV và cầu thủ Thái Lan, khả năng cao "Tiểu Voi chiến" sẽ chơi full power chứ không "deal hòa" với Malaysia đâu nha. Trong trường hợp trận Thái Lan vs Malaysia có người thắng người thua, đặc biệt là nếu Thái Lan thắng thì U19 Việt Nam mình sẽ có cơ hội "sống lại" và tiến vào vòng bán kết đó!
Mà nói thật thì về cơ bản, U19 Thái Lan vẫn mạnh hơn Malaysia nhiều mà. Đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng đang là "máy săn bàn" của giải với 13 bàn sau 2 trận và còn chưa thủng lưới nữa cơ. Chỉ cần chơi đúng level thì họ hoàn toàn có thể ẵm trọn 3 điểm trước Malaysia để giữ vững ngôi đầu bảng thôi.
Còn ở bảng C, Australia sẽ gặp Campuchia ở lượt cuối vào tối mai (9.6). Australia được đánh giá cao hơn hẳn và khả năng cao họ sẽ thắng để giữ ngôi đầu. Khi đó thì Campuchia gần như không còn cơ hội tranh suất nhì bảng có thành tích tốt nhất rồi.
Nguồn: soha.vn