HeoLovely3227
New member
Sau trận U19 Việt Nam thua U19 Roma, dân mạng vẫn chill phết đấy! Nhiều người nhận xét "thua đẹp cũng được mà" Dàn cầu thủ nhà lập tức viral khắp MXH với cả rổ lời khen có cánh.
Nhưng mà hôm qua, U19 Việt Nam lại thua tiếp rồi, lần này thì thua đậm luôn, thua tâm phục khẩu phục không còn gì để nói. Lúc này thì không ai thấy "đẹp" hay "ổn" nữa đâu. Nhìn chung là các em U19 nhà mình vẫn chưa... chín lắm.
Vấn đề nằm ở chỗ NHM và báo chí cứ giục giã, cứ đòi hỏi các em U19 phải... chín gấp. Giống kiểu dùng thuốc ép chín trái cây ý - mấy loại thuốc bán đầy chợ đấy. Chất đó có thể làm trái trông bóng bẩy nhưng lại có thể gây hại sức khỏe. Hay như một chuyên gia gạo cội phân tích: "Các em U19 như hạt giống vậy, khen sớm quá thì chẳng khác nào dùng thuốc kích thích nảy mầm kiểu giá đỗ"
Hôm qua nhìn dàn cầu thủ U19 Việt Nam vật lộn trước các bạn đồng trang lứa từ Nhật Bản mà thương quá đi! Các em không có lỗi gì trong những trận thua này hết. Lỗi là ở người lớn bắt các em mặc cái áo quá rộng, lỗi là ở người lớn ép các em phải biểu diễn trên một sân khấu mà thực chất là để phục vụ tham vọng của... người lớn thôi.
Nhưng mà plot twist là giải U19 này, với các cầu thủ trẻ Việt Nam tưởng mất hóa ra lại được đấy: được nhìn ra điểm yếu của bản thân, được biết mình đang ở level nào và cần cày cuốc thế nào để lên skill
NHM cũng học được bài học: phải giữ bình tĩnh trước những hiện tượng mạng xã hội, đừng để truyền thông dẫn mũi rồi trở thành tâm lý "bầy đàn" mất. NHM cũng nhận ra rằng không có gì tự nhiên mà tốt đẹp cả, mọi thứ đều phải trải qua quá trình, đôi khi còn phải trả giá nữa chứ.
Còn các nhà quản lý thì càng được bài học lớn hơn, khi thấy rõ khoảng cách giữa U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản chính là khoảng cách về mức độ đầu tư và hiệu quả của cả một quốc gia, hoàn toàn khác với những cố gắng của... một ông bầu thôi.
Nguồn: soha.vn