MeoYeu9450
New member
Tối 30/4 vừa rồi, các cô gái U19 nữ Việt Nam đã phải nhận một trận thua 1-2 trước U19 nữ Hàn Quốc trong trận chung kết vòng loại U19 nữ Châu Á 2019. Nghe có vẻ buồn nhưng mà plot twist ở đây là: thua vẫn đi tiếp nha mọi người ơi!
Đội bóng của HLV Mai Đức Chung giành vé vào VCK với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Điều đặc biệt là các bạn bằng điểm, bằng hiệu số với U19 Iran, nhưng lại thắng nhờ... chỉ số fair-play (tức là chơi đẹp hơn đó)
Tình huống drama không tưởng
Trước khi Việt Nam thi đấu, U19 Iran đã thắng Lebanon với tỷ số 4-1 rồi. Vì vậy các cô gái của thầy Mai Đức Chung buộc phải giành ít nhất 1 điểm, hoặc thua với cách biệt 1 bàn nhưng phải hơn về chỉ số fair-play mới có cửa đi tiếp.
Sau khi trận đấu kết thúc, ban giám sát AFC phải họp bàn tận 20 phút để tính toán xem ai được vé vàng. Và kết quả thật nghẹt thở: U19 Việt Nam giành vé nhờ chỉ số fair-play tốt hơn (1 thẻ đỏ tương đương -3 điểm, so với 4 thẻ vàng của Iran tương đương -4 điểm). Win nhờ ít phạm lỗi hơn, xứng đáng lắm luôn!
Diễn biến trận đấu căng não
Với tâm thế "không được phép thua nhiều", các cô gái áo trắng chơi kiểu phòng ngự tổng lực ngay từ đầu. Có lúc cả 11 người lùi về 1/3 sân để giữ khung thành. Nhưng đến phút 41, thủ môn Ngọc Anh đã có pha "oops" để bóng từ từ lăn vào lưới sau cú tạt của Jeong Yu-jin số 15. Kiểu lỗi khiến ai cũng phải bất ngờ luôn á
Dù bị dẫn trước, các bạn vẫn kiên cường thực hiện chiến thuật phản công. Đến phút 73, đội trưởng Tuyết Ngân đã trở thành nữ tướng khi gỡ hòa 1-1 cho đội nhà!
Nhưng mà drama vẫn chưa dứt. Phút 84, Kim Soo-jin đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Hàn Quốc. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Thế là U19 Việt Nam và U19 Iran có cùng hiệu số, bàn thắng, bàn thua - tất cả đều giống nhau. Nhưng may quá, các cô gái áo đỏ sao vàng đã giành quyền đi tiếp nhờ chơi đẹp hơn, ít phạm lỗi hơn. Đúng là "fair-play là chìa khóa vàng" quá đi mất thôi!
Một số hình ảnh từ trận đấu
Ủa, HLV Park Hang-seo cũng có mặt cổ vũ các cô gái luôn nè!
Nguồn: kenh14.vn