KiLovely2004
New member
U19 Hàn Quốc đang trong giai đoạn "đen như mực" với loạt kết quả tệ hại liên tiếp.
Từng là "ông trùm" với 12 lần vô địch U19 châu Á - nhiều nhất châu lục, U19 Hàn Quốc giờ đang rơi vào khủng hoảng sâu khiến ai cũng phải bất ngờ
Giai đoạn vàng son 1996-2012, "Những chiến binh Taegeuk" thống trị luôn với 5 chức vô địch và 3 lần vào bán kết chỉ trong 9 giải. Nhưng 2 VCK gần nhất, họ toang ngay từ vòng bảng luôn các bạn ơi!
LĐBĐ Hàn Quốc vì thế quyết tâm "all-in" lấy lại hào quang, chuẩn bị siêu kỹ với mục tiêu vô địch. Thế nhưng hiện thực thì... hơi "xịt"
Từ đầu 2018 đến giờ, U19 Hàn Quốc chỉ thắng đúng 1 trận duy nhất là gặp Morocco thôi. Còn lại toàn hòa với thua - chuỗi ngày cực dark!
Cúp Toulon vừa rồi càng "thảm họa" khi liên tiếp ăn "gạch" từ Pháp, Togo và Scotland.
So với lúc hòa U19 Việt Nam 1-1 cách đây không lâu, lối chơi của Hàn Quốc vẫn chưa khá hơn tí nào. Tấn công thì nhạt nhẽo, hàng thủ lại hay sai vị trí - combo hoàn hảo để ăn bàn thua
HLV Chung Jungyong thì liên tục kêu ca vì các CLB K-League không chịu "thả" cầu thủ. Nhưng mà với chuỗi thành tích "flop" dài như vậy, khó mà nói ông thầy này không có lỗi được!
Trước mắt, HLV Chung Jungyong còn trận đấu tranh hạng 11/12 với U19 Qatar để cứu vãn niềm tin từ LĐBĐ và fan. Nếu không khá hơn, nguy cơ bị "bay ghế" là rất cao với chiến lược gia 49 tuổi này đây!
Nguồn: soha.vn