BossXinh123
New member
Ối giời ơi, chiều 15/8 vừa rồi là một ngày đen tối với bóng đá trẻ Việt Nam rồi các bạn ơi! U18 Việt Nam để thua ngược U18 Campuchia với tỷ số 1-2 cực kỳ đau đớn, chính thức bị loại khỏi Giải U18 Đông Nam Á 2019 ngay trên sân nhà luôn á.
Trên fanpage của VFF, hơn 2000 bình luận từ CĐV cứ như "đổ bộ" vào luồng livestream trận đấu. Phần lớn đều bày tỏ sự bực bội với lối đá thiếu sức sống, phối hợp rời rạc của các cầu thủ áo đỏ.
Chú Minh Luận đã bóc phốt thẳng thừng: "U18 Việt Nam có trình độ và lối chơi giống hệt giải ở xã mình" . Một bạn khác thì ức đến mức viết: "Cay thật, thua Campuchia mới điên".
Plot twist đau lòng hơn nữa là theo chia sẻ của BLV Quang Huy, đây là trận thua ĐẦU TIÊN của một đội tuyển Việt Nam trước Campuchia tại giải đấu chính thức. Nghe xong mà muốn khóc luôn á
Bạn Nam Bùi mỉa mai cay đắng: "Quá xứng đáng. Trong lịch sử tuyển Việt nam chưa bao giờ thua Campuchia ở mọi cấp độ nay các em đã xuất sắc để thua, lập kỷ lục cho Việt Nam. Chúc mừng các em". Một số bạn khác thì nhận xét: "Ban huấn luyện nghèo chiến thuật quá, cứ đưa bóng ra biên như Ngoại hạng Anh, nhưng không nhìn kỹ lại mình là Việt Nam"
CĐV liên tục thể hiện sự ức chế với lối chơi quá rời rạc của U18 Việt Nam, không hiểu các cầu thủ gặp vấn đề gì trên sân nữa.
Một bạn Văn Hậu viết dài: "Lối đá quá dở, chỉ biết chuyền dài hoặc căng ngang lên cho tiền đạo dùng đầu. Đá quá mờ nhạt. Đề nghị đổi cách chơi, coi mà ức chế với lối đá. Hậu vệ thì không chắc chắn, đá không thì cứ biểu diễn". Hay có ý kiến thẳng thắn: "Mặc dù rất muốn cổ vũ cho đội nhà nhưng nói thật các em đá kém quá, tâm lý thi đấu yếu ớt, nên loại để cùng nhìn lại xem cách thi đấu như thế nào"
Nhìn lại trận đấu thì U18 Việt Nam buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp, nhưng khi đang mải mê tấn công thì lại ăn bàn thua ở phút 50 do công của Sieng Chanthea. Đến phút bù giờ thứ 2 hiệp 2, Kim Nhật có cú móc bóng đẹp mắt gỡ hòa 1-1, fan vừa mới thấy hi vọng thì...
Ngay phút cuối cùng, Thy Lieng phản công tốc độ ghi bàn thắng chốt hạ 2-1, đánh sập mọi nỗ lực của các chàng trai áo đỏ. Đau quá đi mất thôi
Với trận thua này, U18 Việt Nam chính thức nói lời tạm biệt Giải U18 Đông Nam Á 2019 dù được "cày" ngay tại sân nhà. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có 2 trận thắng, 1 hòa, 2 thua, xếp thứ 3 bảng B với 7 điểm.
Ở trận đấu cùng giờ, U18 Australia "huỷ diệt" U18 Singapore 5-0, còn U18 Malaysia để thua Thái Lan 0-1. Hai đội lọt vào bán kết từ bảng B là U18 Australia (12 điểm) và U18 Malaysia (9 điểm).
Nguồn: kenh14.vn