U18 Việt Nam thi đấu quá xịn nhưng vẫn phải ngậm ngùi nhận thua Hàn Quốc

BoCandy5389

New member
9bc7e46e0b25b4acdc86.jpg


Các chiến binh của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi cực kỳ ổn áp ở hiệp 1, nhưng mà chưa đủ sức để chặn đứng được đội bóng xứ kim chi rồi

Phải nói là U18 Việt Nam đang "lên như diều gặp gió" qua từng trận đấu luôn á! Sau trận thua đau Maroc 0-5, các cậu ấm đã suýt tạo cú sốc với tỷ số 2-3 trước Ukraine. Và chính trận đấu đó đã tiếp thêm động lực cho các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin hơn khi đối đầu với chủ nhà Hàn Quốc ở giải Tứ hùng này.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã chọn chiến thuật phòng ngú số đông khi gặp Hàn Quốc. Và phải công nhận chiến thuật này đã làm việc cực tốt trong suốt hiệp 1! Dù đội chủ nhà liên tục lao vào tấn công, nhưng các cầu thủ U18 Việt Nam vẫn giữ được thế trận rất chắc chắn.

Đây thực sự là hiệp đấu mà hàng thủ Việt Nam chơi rất tập trung và "cứng" luôn á Trong khi đó, Hàn Quốc lại không mấy hiệu quả trong các pha lên bóng, hay thiếu chính xác ở những tình huống then chốt. Chính vì thế mà hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0, không bàn thắng nào được ghi.

945381e63cf8fdd1aaa4.jpg


Sang hiệp hai, HLV Hàn Quốc liền tung đòn với 3 sự thay đổi liên tiếp ngay đầu hiệp để tăng cường hỏa lực tấn công. Đội chủ nhà vẫn kiểm soát bóng áp đảo và liên tục bức tốc về phía khung thành của U18 Việt Nam.

Và thế là những thay đổi đó đã phát huy tác dụng. Phút 55, Hàn Quốc mở tỷ số sau một tình huống khá lộn xộn trong vòng cấm, khi cầu thủ của họ có pha đệm bóng cận thành thành công.

Bàn thắng này khiến các cầu thủ Hàn Quốc càng hưng phấn hơn. Họ tiếp tục nổ súng ở phút 66 sau một pha triển khai tấn công và dứt điểm rất đẹp mắt, chuẩn "made in Korea"

Trong phần thời gian còn lại, U18 Việt Nam đã cố gắng hết sức nhưng đáng tiếc là không ghi được bàn gỡ Còn Hàn Quốc thì vẫn tạo thêm cơ hội nhưng cũng không tận dụng được. Tỷ số chung cuộc khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội chủ nhà.

f39b502885ee3af7271b.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top