Sau chuyến bay siêu dài từ Hà Nội, đội tuyển U17 Việt Nam đã chính thức check-in tại Jeddah rồi nè! Các chiến binh nhí của thầy Cristiano Roland giờ đang tập trung hồi phục sức lực và chỉnh lại đồng hồ sinh học cho kịp. Việc đến sớm hơn dự kiến giúp team mình có thêm thời gian làm quen với môi trường, từ thời tiết đến sân bãi, chuẩn bị tinh thần và thể lực thật ổn trước giờ G tại VCK U17 châu Á 2026
Rạng sáng 1/5, đội tuyển U17 Việt Nam đã khởi hành sang Saudi Arabia để tham dự VCK U17 châu Á 2026 rồi đó. Đây là giải đấu cực kỳ quan trọng vì nó quyết định suất dự FIFA U17 World Cup luôn á!
Hành trình bay dài "mệt nghỉ" bắt đầu từ Hà Nội lúc 2h sáng ngày 1/5, transit tại Doha một chút, rồi cuối cùng các cầu thủ nhà mình cũng đã đặt chân đến Jeddah vào 10h sáng cùng ngày theo giờ địa phương (tức 14h giờ Việt Nam nha).
Nghe bảo theo kế hoạch của AFC thì phải đến 3/5 các hoạt động chính thức mới bắt đầu. Nhưng VFF của chúng ta đã chủ động đưa đội sang sớm hơn tận 2 ngày luôn! Đây là chiến lược siêu thông minh để thầy trò HLV Cristiano Roland có thời gian "làm quen địa hình" - từ múi giờ, thời tiết cho đến sân bãi tại Saudi Arabia
Dù đến sớm hơn lịch chính thức nhưng ban tổ chức địa phương vẫn tiếp đón team mình rất chu đáo nha! Đội đóng quân tại khách sạn Mövenpick Jeddah, chỉ cách sân bay khoảng 15 phút đi xe thôi. Fun fact: đây chính là khách sạn mà U23 Việt Nam từng chọn làm nơi "an doanh lạc nghiệp" tại VCK U23 châu Á 2026 - giải đấu mà anh em đã tiến sâu đến trận tranh hạng Ba đấy! Có khi khách sạn này là phong thủy luôn đó
Vừa đặt vali xuống, cả đội đã lập tức vào nhịp sinh hoạt quen thuộc: ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi để hồi phục sau chặng bay dài. Buổi chiều thì các cầu thủ tập gym kết hợp các bài tập hồi phục tại hồ bơi của khách sạn.
HLV Cristiano Roland hiện đang ưu tiên số 1 là giúp các học trò điều chỉnh nhịp sinh học và trạng thái thể lực cho ổn. Đây chính là nền tảng quan trọng trước khi team bước vào các buổi tập chiến thuật trên sân trong những ngày tới, hướng đến trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026 nha! Fighting!
Nguồn: soha.vn
Rạng sáng 1/5, đội tuyển U17 Việt Nam đã khởi hành sang Saudi Arabia để tham dự VCK U17 châu Á 2026 rồi đó. Đây là giải đấu cực kỳ quan trọng vì nó quyết định suất dự FIFA U17 World Cup luôn á!
Hành trình bay dài "mệt nghỉ" bắt đầu từ Hà Nội lúc 2h sáng ngày 1/5, transit tại Doha một chút, rồi cuối cùng các cầu thủ nhà mình cũng đã đặt chân đến Jeddah vào 10h sáng cùng ngày theo giờ địa phương (tức 14h giờ Việt Nam nha).
Nghe bảo theo kế hoạch của AFC thì phải đến 3/5 các hoạt động chính thức mới bắt đầu. Nhưng VFF của chúng ta đã chủ động đưa đội sang sớm hơn tận 2 ngày luôn! Đây là chiến lược siêu thông minh để thầy trò HLV Cristiano Roland có thời gian "làm quen địa hình" - từ múi giờ, thời tiết cho đến sân bãi tại Saudi Arabia
Dù đến sớm hơn lịch chính thức nhưng ban tổ chức địa phương vẫn tiếp đón team mình rất chu đáo nha! Đội đóng quân tại khách sạn Mövenpick Jeddah, chỉ cách sân bay khoảng 15 phút đi xe thôi. Fun fact: đây chính là khách sạn mà U23 Việt Nam từng chọn làm nơi "an doanh lạc nghiệp" tại VCK U23 châu Á 2026 - giải đấu mà anh em đã tiến sâu đến trận tranh hạng Ba đấy! Có khi khách sạn này là phong thủy luôn đó
Vừa đặt vali xuống, cả đội đã lập tức vào nhịp sinh hoạt quen thuộc: ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi để hồi phục sau chặng bay dài. Buổi chiều thì các cầu thủ tập gym kết hợp các bài tập hồi phục tại hồ bơi của khách sạn.
HLV Cristiano Roland hiện đang ưu tiên số 1 là giúp các học trò điều chỉnh nhịp sinh học và trạng thái thể lực cho ổn. Đây chính là nền tảng quan trọng trước khi team bước vào các buổi tập chiến thuật trên sân trong những ngày tới, hướng đến trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026 nha! Fighting!
Nguồn: soha.vn