BeoMai5509
New member
Ai ngờ đâu đội nhà lại "xử đẹp" đối thủ khó nhằn như vậy, mở màn vòng loại như phim hành động luôn nha!
Tại bảng A vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Bahrain được xem là "boss cuối" của U17 Trung Quốc. Thế nên việc phải "chiến" với đội bóng Tây Á ngay trận đầu vào tối 22/11 vừa rồi được coi là thử thách cực khủng với đội chủ nhà. Nhưng mà plot twist, trận đấu diễn ra với kịch bản ai cũng phải "ủa là sao"
Chỉ phút thứ 5 thôi, U17 Trung Quốc đã "nổ" bàn mở tỷ số rồi. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Shuai Weihao bật cao đánh đầu cực xịn sò tung lưới U17 Bahrain, mang về bàn thắng sớm cho đội bóng xứ tỷ dân.
Phút 24, Wan Xiang "phóng" bóng tốc độ từ cánh phải rồi tung ra đường chuyền xuyên tuyến cực khó chịu. Shuai Weihao lại chọn vị trí chuẩn như GPS và dứt điểm chìm chéo góc, nhân đôi cách biệt lên 2-0 luôn!
Chỉ 1 phút sau, drama tiếp diễn nhé! Shuai Weihao suýt "hat-trick" khi sút dính cột dọc. Nhưng ngay sau đó, Wan Xiang bị thủ môn phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài "chốt" 11m và Wan Xiang không bỏ lỡ cơ hội. Tỉ số 3-0 từ phút 25 và game over luôn rồi các bạn ơi!
Đến phút 41, Al-Haja mắc lỗi "trình làng" trong tình huống mất bóng ở sân nhà. Kuang Zhaolai ập vào cướp bóng và bị Al-Haja kéo ngã khi chuẩn bị đối mặt thủ môn. Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp không thương tiếc, U17 Bahrain phải chơi với 10 người trong phần còn lại - "gg wp" luôn!
Sang hiệp hai, U17 Trung Quốc chơi thả ga nhưng vẫn tạo ra hàng loạt cơ hội. Xie Jin liên tục uy hiếp khung thành, Li Junpeng và Kong Xinuo đều sút trúng cột dọc. Đến phút bù giờ, Zhang Bolin vừa vào sân đã "flex" ngay bàn thắng, ấn định chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục
Đáng nói là suốt trận, U17 Trung Quốc chơi kiểm soát đến mức U17 Bahrain không có nổi một cú sút trúng đích. Màn thể hiện này cho thấy sức mạnh "không phải dạng vừa" của đội chủ nhà đó! Việc "xử gọn" đội bóng mạnh như U17 Bahrain cũng mở toang cánh cửa tới VCK U17 châu Á 2026 rồi nè
Ở các trận khác của bảng đấu, U17 Bangladesh thắng U17 Timor Leste 5-0, còn U17 Sri Lanka vượt qua U17 Brunei 4-0. Về cơ bản, những đối thủ còn lại đều bị đánh giá thấp hơn, nên nếu chơi đúng phong độ, U17 Trung Quốc hoàn toàn tự tin giành tấm vé duy nhất của bảng A nhé!
Tỉ số: U17 Trung Quốc 4-0 U17 Bahrain
Nguồn: soha.vn
Tại bảng A vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Bahrain được xem là "boss cuối" của U17 Trung Quốc. Thế nên việc phải "chiến" với đội bóng Tây Á ngay trận đầu vào tối 22/11 vừa rồi được coi là thử thách cực khủng với đội chủ nhà. Nhưng mà plot twist, trận đấu diễn ra với kịch bản ai cũng phải "ủa là sao"
Chỉ phút thứ 5 thôi, U17 Trung Quốc đã "nổ" bàn mở tỷ số rồi. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Shuai Weihao bật cao đánh đầu cực xịn sò tung lưới U17 Bahrain, mang về bàn thắng sớm cho đội bóng xứ tỷ dân.
Phút 24, Wan Xiang "phóng" bóng tốc độ từ cánh phải rồi tung ra đường chuyền xuyên tuyến cực khó chịu. Shuai Weihao lại chọn vị trí chuẩn như GPS và dứt điểm chìm chéo góc, nhân đôi cách biệt lên 2-0 luôn!
Chỉ 1 phút sau, drama tiếp diễn nhé! Shuai Weihao suýt "hat-trick" khi sút dính cột dọc. Nhưng ngay sau đó, Wan Xiang bị thủ môn phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài "chốt" 11m và Wan Xiang không bỏ lỡ cơ hội. Tỉ số 3-0 từ phút 25 và game over luôn rồi các bạn ơi!
Đến phút 41, Al-Haja mắc lỗi "trình làng" trong tình huống mất bóng ở sân nhà. Kuang Zhaolai ập vào cướp bóng và bị Al-Haja kéo ngã khi chuẩn bị đối mặt thủ môn. Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp không thương tiếc, U17 Bahrain phải chơi với 10 người trong phần còn lại - "gg wp" luôn!
Sang hiệp hai, U17 Trung Quốc chơi thả ga nhưng vẫn tạo ra hàng loạt cơ hội. Xie Jin liên tục uy hiếp khung thành, Li Junpeng và Kong Xinuo đều sút trúng cột dọc. Đến phút bù giờ, Zhang Bolin vừa vào sân đã "flex" ngay bàn thắng, ấn định chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục
Đáng nói là suốt trận, U17 Trung Quốc chơi kiểm soát đến mức U17 Bahrain không có nổi một cú sút trúng đích. Màn thể hiện này cho thấy sức mạnh "không phải dạng vừa" của đội chủ nhà đó! Việc "xử gọn" đội bóng mạnh như U17 Bahrain cũng mở toang cánh cửa tới VCK U17 châu Á 2026 rồi nè
Ở các trận khác của bảng đấu, U17 Bangladesh thắng U17 Timor Leste 5-0, còn U17 Sri Lanka vượt qua U17 Brunei 4-0. Về cơ bản, những đối thủ còn lại đều bị đánh giá thấp hơn, nên nếu chơi đúng phong độ, U17 Trung Quốc hoàn toàn tự tin giành tấm vé duy nhất của bảng A nhé!
Tỉ số: U17 Trung Quốc 4-0 U17 Bahrain
Nguồn: soha.vn