BiKute2394
New member
Chiều 1/5 vừa rồi, trận cầu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Thái Lan đã diễn ra cực căng đét! Và kết quả là... các chị em áo đỏ đã cầm hòa được Thái Lan với tỉ số 2-2 trong trận ra quân giải U17 nữ châu Á 2026 đầy kịch tính 
Trận đấu mở màn bảng B giải U17 nữ châu Á 2026 giữa hai "kình địch" Đông Nam Á này thực sự quá hấp dẫn luôn ý! Với tinh thần "không bao giờ bỏ cuộc", các cô gái trẻ Việt Nam đã tạo nên màn rượt đuổi tỉ số cực gắt, giành về 1 điểm quý giá ngay trong những phút bù giờ cuối cùng
Ngay từ đầu trận, Thái Lan đã chơi khá áp đảo nha. Và họ cũng nhanh chóng dẫn trước 1-0 ở phút 27 nhờ công của Mirika Sheila Murdoch. Nhưng đừng vội, niềm vui của "Xứ Chùa Vàng" không kéo dài được lâu đâu
Chỉ đến phút 34, từ một quả đá phạt trực tiếp ngay sát vòng cấm địa, Thu Phương đã có cú sút cực kỹ thuật, đưa bóng găm thẳng vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho team Việt mình! Ăn mừng chưa kịp nguội thì... đúng 3 phút sau, hàng thủ ta lại để lộ khoảng trống, tạo cơ hội cho Thidawan dứt điểm chéo góc siêu hiểm, giúp Thái Lan dẫn lại 2-1 trước khi vào giờ nghỉ
Sang hiệp 2, các cô gái U17 Việt Nam quyết tâm đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Dù đối mặt với hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ, các học trò của HLV Okiyama Masahiko vẫn kiên trì tấn công không ngừng nghỉ 
Và rồi phép màu đã đến! Khi tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với thất bại, thì phút 90+1 (tức là phút bù giờ thứ nhất đó), Minh Ánh đã có pha dứt điểm cực quyết đoán, ghi bàn thắng quý như vàng để san bằng tỉ số 2-2 cho Việt Nam! Cảm giác lúc đó chắc phải gọi là "sướng run" luôn á
Nguồn: kenh14.vn
Trận đấu mở màn bảng B giải U17 nữ châu Á 2026 giữa hai "kình địch" Đông Nam Á này thực sự quá hấp dẫn luôn ý! Với tinh thần "không bao giờ bỏ cuộc", các cô gái trẻ Việt Nam đã tạo nên màn rượt đuổi tỉ số cực gắt, giành về 1 điểm quý giá ngay trong những phút bù giờ cuối cùng
Ngay từ đầu trận, Thái Lan đã chơi khá áp đảo nha. Và họ cũng nhanh chóng dẫn trước 1-0 ở phút 27 nhờ công của Mirika Sheila Murdoch. Nhưng đừng vội, niềm vui của "Xứ Chùa Vàng" không kéo dài được lâu đâu
Chỉ đến phút 34, từ một quả đá phạt trực tiếp ngay sát vòng cấm địa, Thu Phương đã có cú sút cực kỹ thuật, đưa bóng găm thẳng vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho team Việt mình! Ăn mừng chưa kịp nguội thì... đúng 3 phút sau, hàng thủ ta lại để lộ khoảng trống, tạo cơ hội cho Thidawan dứt điểm chéo góc siêu hiểm, giúp Thái Lan dẫn lại 2-1 trước khi vào giờ nghỉ
Sang hiệp 2, các cô gái U17 Việt Nam quyết tâm đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Dù đối mặt với hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ, các học trò của HLV Okiyama Masahiko vẫn kiên trì tấn công không ngừng nghỉ
Và rồi phép màu đã đến! Khi tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với thất bại, thì phút 90+1 (tức là phút bù giờ thứ nhất đó), Minh Ánh đã có pha dứt điểm cực quyết đoán, ghi bàn thắng quý như vàng để san bằng tỉ số 2-2 cho Việt Nam! Cảm giác lúc đó chắc phải gọi là "sướng run" luôn á
Nguồn: kenh14.vn