Chắc chắn không ai ngờ U17 Indonesia lại "xịt" thảm hại đến vậy trước Ấn Độ đâu các bạn ơi!
Mới hôm trước thôi, U17 Indonesia đã khiến fan thất vọng cực mạnh khi để thua "tơi bời" 0-7 trước Hàn Quốc ở giải Tứ hùng tại Thái Lan. Vậy mà đến trận thứ hai gặp Ấn Độ, các cầu thủ xứ Vạn đảo vẫn tiếp tục "dâng" bàn thua vì những sai lầm "lỗi chết người" ở hàng thủ.
Trước trận này thì Ấn Độ cũng không được đánh giá cao lắm đâu nhé. Trình độ của họ cũng chẳng hơn Indonesia là mấy. Nhưng mà plot twist là đội bóng xứ Vạn đảo lại để thua theo kiểu "choáng váng" luôn á!
Hàng thủ "thủng lưới chảy máu", Indonesia để Ấn Độ ghi tới 2 bàn ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, các cầu thủ Đông Nam Á có cố vùng lên "lật kèo" nhưng vẫn không thể ghi bàn gỡ. Thậm chí còn tiếp tục mắc lỗi và "vỡ trận" thêm bàn thứ 3 nữa chứ.
Thua chung cuộc 0-3, U17 Indonesia đã "nhận về" tổng cộng 10 bàn thua sau 2 trận ở giải Tứ hùng mà chưa ghi được bàn nào luôn ấy chứ! Con số "ác mộng" này đang khiến U17 Indonesia phải lo "toát mồ hôi" trước 2 giải U17 Đông Nam Á và U17 châu Á 2026 đây này.
Đặc biệt nhé, ở giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra trong tháng 4 tới, U17 Indonesia với tư cách chủ nhà sẽ rơi vào "bảng tử thần" cùng U17 Việt Nam, Malaysia và Timor Leste. Việc "thảm bại liên tiếp" ở 2 trận gần đây chắc chắn khiến các cầu thủ xứ Vạn đảo phải "run rẩy" trước khi chạm trán U17 Việt Nam rồi đây!
Nguồn: soha.vn
Mới hôm trước thôi, U17 Indonesia đã khiến fan thất vọng cực mạnh khi để thua "tơi bời" 0-7 trước Hàn Quốc ở giải Tứ hùng tại Thái Lan. Vậy mà đến trận thứ hai gặp Ấn Độ, các cầu thủ xứ Vạn đảo vẫn tiếp tục "dâng" bàn thua vì những sai lầm "lỗi chết người" ở hàng thủ.
Trước trận này thì Ấn Độ cũng không được đánh giá cao lắm đâu nhé. Trình độ của họ cũng chẳng hơn Indonesia là mấy. Nhưng mà plot twist là đội bóng xứ Vạn đảo lại để thua theo kiểu "choáng váng" luôn á!
Hàng thủ "thủng lưới chảy máu", Indonesia để Ấn Độ ghi tới 2 bàn ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, các cầu thủ Đông Nam Á có cố vùng lên "lật kèo" nhưng vẫn không thể ghi bàn gỡ. Thậm chí còn tiếp tục mắc lỗi và "vỡ trận" thêm bàn thứ 3 nữa chứ.
Thua chung cuộc 0-3, U17 Indonesia đã "nhận về" tổng cộng 10 bàn thua sau 2 trận ở giải Tứ hùng mà chưa ghi được bàn nào luôn ấy chứ! Con số "ác mộng" này đang khiến U17 Indonesia phải lo "toát mồ hôi" trước 2 giải U17 Đông Nam Á và U17 châu Á 2026 đây này.
Đặc biệt nhé, ở giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra trong tháng 4 tới, U17 Indonesia với tư cách chủ nhà sẽ rơi vào "bảng tử thần" cùng U17 Việt Nam, Malaysia và Timor Leste. Việc "thảm bại liên tiếp" ở 2 trận gần đây chắc chắn khiến các cầu thủ xứ Vạn đảo phải "run rẩy" trước khi chạm trán U17 Việt Nam rồi đây!
Nguồn: soha.vn